Thêm một ca tử vong cả mẹ và con trong lúc sinh

Một sản phụ khỏe mạnh bỗng nhiên lên cơn co giật, mắt trợn tròn, buồn nôn, cơ thể tím ngắt khi đang truyền dịch tại phòng chờ sinh của khoa Sản - Bệnh viện đa khoa TP Quy Nhơn (Bình Định). Chẳng bao lâu sau, cả hai mẹ con đều chết ngay trên bàn sinh...

Sản phụ xấu số tên là chị Nguyễn Thị Bích Vy (30 tuổi), trú tại thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định). Theo lịch hẹn, lúc 8h 45 ngày 24/8/2006, chị Vy được gia đình đưa đến khoa Sản, BVĐK TP Quy Nhơn để chờ sinh. Khám xong, nhân viên y tế khoa Sản bảo sức khỏe chị Vy và thai nhi bình thường. Trong thời gian chờ chuẩn bị sinh, sức khỏe sản phụ Vy diễn biến rất bình thường, thi thoảng chỉ lên cơn đau quặn ở bụng. Sự việc bắt đầu phức tạp khi sản phụ Vy được một nhân viên y tế trẻ truyền dịch vào tối cùng ngày...

 

Chị Phạm Thị Thanh Nga (chị họ của sản phụ Vy) - người chăm sóc chị Vy trước lúc mất, kể lại: "Vào khoảng 20h, một nữ nhân viên y tế khoa Sản mang một chai thuốc màu trắng vào, bảo Vy ngồi dưới... đất rồi truyền dịch. Sau khi truyền được khoảng 15 phút, tôi thấy mắt Vy trợn ngược, lên cơn co giật, nôn oẹ, nước da tái dần rồi chuyển sang tím.

 

Hoảng quá, tôi la lên thì một lát sau, 2 nhân viên y tế đưa Vy vào phòng sinh, cách ly hoàn toàn với người nhà chúng tôi. Mãi đến 23h, tôi nghe giọng một bác sĩ khoa Sản từ phòng sinh nói vọng ra: "Bảo người nhà chuyển đi cho rồi". Lúc đầu tôi cứ nghĩ họ bảo chuyển lên bệnh viện tỉnh chứ đâu có biết cô ấy đã chết từ trước đó...".

 

Tiếp xúc với chúng tôi vào ngày 25/8, gia đình nạn nhân cho biết sẽ gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến cái chết oan uổng của mẹ con chị Nguyễn Thị Bích Vy. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân để phục vụ công tác điều tra sau này.

 

Trong khi đó, giải thích với chúng tôi về nguyên nhân cái chết của mẹ con sản phụ Vy, BS Đỗ Tiến Dũng - Giám đốc BVĐK TP Quy Nhơn, cho biết: "Vào lúc 20h, một nhân viên y tế khoa Sản truyền chai nước glucoza 5% cho bệnh nhân Vy. Sau đó, bệnh nhân bị lên cơn co giật, buồn nôn... 20h5’, nhân viên trong khoa tiến hành cấp cứu bệnh nhân. 22h10’, chúng tôi đã chính thức xác định bệnh nhân không qua khỏi. Theo suy đoán của chúng tôi, mẹ con bệnh nhân Vy chết là do rơi vào tình trạng trụy tim mạch". Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Tùng - chồng của sản phụ Vy, trước khi mất sức khỏe của chị Vy khá tốt, chưa bị một chứng bệnh nặng nào, kể cả bệnh tim.

 

Trong quá trình mang thai, anh Tùng đã 3 lần đưa chị đến BVĐK TP Quy Nhơn khám thai, siêu âm, và lần nào các nhân viên y tế cũng nói sức khỏe chị cũng như thai nhi đều bình thường. Trước đó, sản phụ Vy đã 2 lần sinh con bình thường mà không có trở ngại gì về sức khỏe. Qua tham khảo ý kiến của hơn 10 bác sĩ đang công tác tại nhiều cơ quan y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định, với những triệu chứng dẫn đến cái chết của mẹ con chị Vy, không thể loại trừ nguyên nhân do bị sốc thuốc trong quá trình truyền dịch, bởi trường hợp sốc thuốc do chuyền dịch glucoza 5% vẫn thường xuyên xảy ra với những cơ thể bình thường nhưng không thích ứng.

 

Theo Anh Tú

Thanh niên

Dòng sự kiện: Mang thai