1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

“Thánh cô” chữa bách bệnh bằng... nước lã

(Dân trí) - Dù bệnh nặng hay nhẹ, cứ được bà xoa nước lã lên người, nắn bóp rồi cho một “lệnh” (xấp giấy) để về đốt lấy tro, hòa với nước uống là khỏi...

Gần 3 tháng nay, xã Điện Nam Đông (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xôn xao vì tin một phụ nữ chữa bách bệnh. Để tìm hiểu thực hư, chiều 2/11, tôi cùng với một nữ đồng nghiệp trong vai hai vợ chồng “bệnh tật” đến “điện” để được bà trực tiếp khám bệnh. Chúng tôi cũng bày tỏ mong muốn bà giúp chúng tôi sinh quý tử nối dõi tông đường.
 
“Thánh cô” chữa bách bệnh bằng... nước lã - 1
Bà Châu (ngồi giữa) đang “bốc thuốc cho người bệnh tại nhà

Đến thôn 7, xã Điện Nam Đông (huyện Điện Bàn) hỏi nhà bà Châu chữa bệnh ai cũng biết. Căn nhà cấp 4 của người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi được mệnh danh là “thần y”, luôn đông đúc người ra vào.

Khi chúng tôi đến đã có 14 người đang ngồi xếp hàng để đợi đến phiên “thầy” gọi lên chữa bệnh. Hầu hết người đến chữa bệnh là phụ nữ lớn tuổi, có cả thanh niên và trẻ nhỏ. Ai cũng luôn miệng gọi bà bằng bà và xưng con.
 
“Thánh cô” chữa bách bệnh bằng... nước lã - 2
Các “lệnh” của bà Châu đưa cho bệnh nhân về nhà đốt

Không ai bảo ai, không khí trong nhà khá tĩnh lặng và trang nghiêm, chỉ có giọng phán của “bà” là oang oang. Chiếc bàn trước bàn thờ gia đình để lỉnh kỉnh ly nước, thau, khăn và cả xấp giấy màu vàng để “bà” viết lệnh chữa bệnh cho bệnh nhân.

Đến phiên người bệnh được bà gọi thì quỳ xuống chiếu để trước bàn và khấn vái. Sau khi khấn xong thì ngồi cạnh bà để được thăm bệnh. Bà lớn tiếng: “Muốn xin điều gì?”. Một người bệnh lập tức khúm núm: “Dạ thưa bà, con đến đây để xin bà chữa bệnh cho con, con bị viêm xoang lâu ngày mà chữa không khỏi”. Nghe đến đây, bà lấy tay nắn lên vai và ngực người bệnh rồi gật đầu: “Được rồi, bà sẽ cứu cho, cứ lấy lệnh về đốt và hòa với nước xoa lên chỗ đau là khỏi”.
 
“Thánh cô” chữa bách bệnh bằng... nước lã - 3
Chai nước, lá cây và “lệnh” là những loại “thuốc” của bà Châu cho bệnh nhân về đốt trừ “ma quỷ” trong nhà, đồng thời đốt uống rồi xoa vào chỗ đau

Sau đó bà lấy bút lông nguệch ngoạc vài đường lên xấp giấy và đưa cho “trợ lý” là một nam thanh niên chỉ “hướng dẫn sử dụng” cho người bệnh. Ngoài ra, trước khi đến mỗi người bệnh phải mang theo một chai nước lọc, nếu không có sẽ được mua ngay tại nhà bà Châu với giá 10 ngàn đồng/chai để bà “chứng” cho và về uống chữa bệnh!?

Bà “chứng” bằng cách thắp 3 cây nhang sau đó đưa vào gần miệng bình nước và phà hơi từ miệng bà vào. Mỗi khi khám xong, người thanh niên phụ việc cho bà rót đưa người bệnh một ly nước, bà đỡ lấy phà hơi và đưa tay làm “phép” trên miệng ly rồi mới đưa cho người bệnh uống tại bàn.
 
Chúng tôi hỏi khẽ những người đi khám trước và được biết, bà Châu chữa bệnh không lấy tiền, nhưng ai đến có “lòng thành” thì cứ thắp nhang và bỏ tiền vào chuông nhỏ bằng đồng đặt trên bàn thờ.

Khi đến lượt nữ đồng nghiệp của tôi khám bệnh, mới liếc qua, “bà” phán ngay bệnh của “con” nặng lắm rồi, không chữa là không thọ được lâu đâu (?). Sau đó “bà” hỏi đau chỗ nào, nữ đồng nghiệp bảo “Con nhức lưng chịu không nổi”. “Bà” nói ngay: “Nhức lắm phải không, nửa đêm là nhức lắm phải không, gần đến sáng là nhức chịu không nổi phải không”. Sau mỗi câu hỏi, “bà” luôn nhấn mạnh “phải không?”.

Nữ đồng nghiệp xin được chữa thử bệnh, bà Châu lập tức lớn tiếng: “Ở đây bà chỉ chữa thật chứ không chữa thử. Nếu con tin “bà” thì “bà” mới chữa bệnh cho”. Sau khi bệnh nhân gật đầu, bà Châu nhúng tay vào thau nước lã bên cạnh và lấy nắm lá cây xoa cùng nước lạnh rồi bảo giở áo lên để bà xoa vào chỗ lưng bị đau. Sau đó bà cho “thuốc” hệt như các bệnh nhân trước và căn dặn lần sau đến nhớ mang theo rượu và gừng để bà “chứng” cho. Bà còn nói: “Uống nước có bà “chứng” vài lần là khỏi”.

Sau khi được chữa bệnh xong, đồng nghiệp của tôi xin bà được coi gia sự vì nhà cửa lúc này nhiều chuyện quá. Bà liếc nhìn đồng hồ trên tường và bảo: “Bệnh nhân đang chờ đông quá, hôm khác “con” vào sớm để “bà” xem và giải cho. Nhìn “con” biết ngay là nhà gặp nhiều chuyện xấu rồi”.

Khi nữ đồng nghiệp của tôi năn nỉ vì nhà ở xa nên xin “bà” thông cảm. Bà bảo: Được rồi, trước mắt “bà” sẽ cho lệnh về đốt, hôm sau vào bà sẽ giải tiếp cho. Nói xong bà lấy bút lông ngoằn nghoèo lên tờ giấy màu vàng rồi bảo qua bên kia để đệ tử của bà chỉ cho.

Nữ đồng nghiệp của tôi lại nói: Vợ chồng con vào đây cũng muốn xin được bà “chứng” cho để sinh con trai, bà cũng hẹn hôm khác vì giờ còn nhiều bệnh nhân mà “xác” của bà còn phải đi bán hàng nữa.

Không những chữa được bách bệnh, bà Châu còn cho... “lộc”. Trước khi đồng nghiệp tôi vào khám bệnh, có hai người vào xin bà lộc. Sau khi thắp nhang và vái lạy, bà lấy bút lông đỏ viết gì đó vào lòng bàn tay của người đi xin và bảo về cứ thế mà làm sẽ có lộc. Tôi quay sang hỏi nhỏ người ngồi cạnh thì được biết đó là bà cho số về... đánh đề.

Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết người vào đây chữa bệnh là phụ nữ và người già, phần lớn mắc bệnh nhức mỏi, đau lưng, đau đầu, khó ngủ… Thậm chí có người đã tới đây “tái khám” vài lần. Bệnh gì cũng được bà chữa bằng một kiểu như nhau: Dùng nước lã hoặc rượu xoa vào chỗ bị đau rồi vỗ vỗ, người nào bị nặng thì bà lấy lá cây vò chung với rượu hoặc nước lã xoa lên chỗ bị đau.
 
Hình ảnh "phòng mạch" của bà Châu.
 
Tiếp xúc hàng xóm và được biết bà Châu chỉ mới “lên đồng” và chữa bệnh cách đây gần 3 tháng thế nhưng mỗi ngày có cả vài chục người đến chầu chực mong được chữa bệnh. Theo lời ông H. là một người hàng xóm của bà thì trước đây bà làm nghề bán rau ở chợ. “Chẳng hiểu sao tự dưng được “bà” nhập nên bắt đầu hành nghề chữa bệnh. Mà ai tin bà thì mới được chữa khỏi bệnh”, ông H. cho biết.

Trong lúc chữa bệnh bà luôn miệng nói: “Tĩnh tâm, các con phải tĩnh tâm thì mới chữa được bệnh”. “Vào đây rồi là phải tin bà, bà mới chữa cho. Mà bà chữa là sẽ khỏi bệnh nên các con yên tâm”. Trong lúc nói chuyện với những người bệnh, bà Châu không sử dụng giọng gốc Quảng Nam mà nói giọng lơ lớ, đôi khi lại cười the thé trong cổ họng nghe rất ghê rợn.

Chiều 2/11, tiếp xúc với chúng tôi, Trưởng Công an xã Điện Nam Đông - ông Nguyễn Đào cho biết: “Thánh cô” có tên thật là Đinh Thị Châu năm nay 48 tuổi. Trước đây bà đi kinh tế mới ở các tỉnh Tây Nguyên mới trở về đây được 3 tháng và “lên đồng” chữa bệnh mê tín dị đoan cho người dân. Hiện bà Châu không có hộ khẩu tại địa phương mà chi xin tạm trú.
 
“Thánh cô” chữa bách bệnh bằng... nước lã - 4
Trưởng Công an xã Nguyễn Đào (phải) và Chủ tịch xã Điện Nam Đông (giữa) làm việc với PV Dân trí

“Khi nghe người dân báo, lãnh đạo ủy ban xã cử chúng tôi cùng lực lượng văn hóa xã đã đến khảo sát và về tham mưu cho lãnh đạo xã để xử lý trường hợp này”, ông Đào cho biết.

Còn theo Chủ tịch xã Điện Nam Đông ông Thân Cầu cho biết, đây hoàn toàn là cách chữa bệnh mê tín dị đoan. Sau khi các ban ngành của xã về báo cáo đầy đủ, chúng tôi sẽ xử lý dứt điểm trường hợp này để không gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

“Đây là hoạt động chữa bệnh mê tín và không có cơ sở khoa học, bà Châu sử dụng giấy vàng mã đốt hòa nước cho những người bị bệnh uống có thể gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuần đến chúng tôi sẽ tiến hành giải tán tụ điểm chữa bệnh đồng bóng này”, ông Cầu cho biết.

 Công Bính