1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tai nạn giao thông giảm ngày cuối năm

(Dân trí) - Cho đến hết ngày 31/12, tại phòng khám cấp cứu bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 47 ca tai nạn giao thông từ các địa phương được đưa tới. “Đây là một con số đáng mừng, bởi số TNGT ít hơn nhiều so với những ngày trước đó”, một bác sĩ hồ hởi nói.

Theo tổng kết hết ngày 31/12 tại phòng khám cấp cứu, số lượt bệnh nhân được đưa tới khám cấp cứu nói chung, khám vì TNGT giảm hẳn so với mọi ngày. Cụ thể, trong tổng số 102 lượt khám thì có 47 ca bị TNGT, 8 ca tai nạn lao động (TNLĐ) và 32 ca tai nạn sinh hoạt (TNSH). Tuy nhiên trong số này một số ca TNGT chấn thương sọ não quá nặng dẫn đến tử vong.
 
Tai nạn giao thông giảm ngày cuối năm - 1
Một trường hợp TNGT vừa được đưa vào Việt Đức sáng nay 1/1/2012.
 
Như trường hợp của bác T.K.H (nam giới, 61 tuổi ở Can Lộc, Hà Tĩnh). Chiều 31/12, bác đang đi bộ bên lề đường thì bị ô tô tông vào. Được chuyển ra Việt Đức cấp cứu, nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng, bệnh nhân này đã tử vong.

Hay như trường hợp của bác N.V.N (77 tuổi ở Duy Tiên, Hà Nam) bị xe máy tông phải khi đi xe đạp cũng bị chấn thương sọ não nặng dẫn đến tử vong và về ngay trong đêm qua.

Ngoài 3 ca CTSN nặng dẫn đến tử vong, thì các bệnh nhân còn lại đều đã qua cơn nguy kịch. Trong đó, rất may mắn là trường hợp của cháu gái P.K.M (7 tuổi ở Quỳnh Phụ, Thái Bình) bị ô tô va phải khi đang đi bộ. Tuy bị vết thương sọ não dẫn đến bị lún sọ và dập não trán phải nhưng sau phẫu thuật gắp bỏ xương lún, giải toản não cháu đã tỉnh táo.
 
Tai nạn giao thông giảm ngày cuối năm - 2
Một ca TNGT khác đang phải cấp cứu.

Hay như trường hợp bác Nguyễn Thị Hà (53 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) đang nằm chờ tại phòng khám cấp cứu, bác dù vẫn rất mệt nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui “May mắn tai qua nạn khỏi, cái rủi cuối năm gặp phải, qua đi, mong năm mới sẽ an lành”. Bác cho biết, chiều cuối năm, trên đường đi lấy hàng Tết cùng con trai, xe máy của con trai bác va chạm với một xe máy khác, may mắn con không sao, bác thì được chuyển từ Sơn Tây lên bệnh viện Việt Đức. Nhập viện từ chiều 31/12, đã được thăm khám, chiếu chụp toàn bộ, bác sĩ nghi bị chùn đốt sống cổ, đang đợi bác sĩ hội chẩn xem có cần phải nhập viện điều trị hay không. “Lúc đầu lo lắm, nhưng nghe bác sĩ nói thế, cũng thấy vẫn may mắn, ngã chỉ bị nhẹ. Mong hết một năm cũ, cái rủi sẽ qua đi”, bác Hà chia sẻ.

Ngoài các ca TNGT, bệnh viện Việt Đức trong ngày và đêm qua cũng cấp cứu cho nhiều trường hợp bị chấn thương nặng do đâm chém, đánh nhau. Như trường hợp của bệnh nhân N.M.G (28 tuổi ở Tiền Hải, Thái Bình) được đưa vào Việt Đức lúc 2h sáng qua bởi bị chém dẫn đến đa chấn thương phầm mềm, vết thương đứt phần cơ mông…. Trường hợp bệnh nhân N.H.D (49 tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội) bị đánh bằng gậy dẫn đến máu tụ ngoài màng cứng thái dương trái… May mắn các ca bệnh này được cấp cứu kịp thời nên đều đã qua nguy kịch.

“So với mọi ngày tại phòng khám cấp cứu, thì ngày cuối năm 31/12 có thể nói là một ngày “yên bình” tại đây, bởi số lượng đến khám cấp cứu giảm hơn so với mọi người, trong đó TNGT cũng giảm”, một bác sĩ chia sẻ.

Như những ngày cuối năm, 25/12, tại Phòng khám Cấp cứu (BV Việt Đức) có 79 ca tai nạn giao thông vào cấp cứu, tai nạn lao động 6 trường hợp, tai nạn sinh hoạt 23 trường hợp. Ngày 26/12, tổng số khám 178, trong đó tai nạn giao thông 60 trường hợp, tai nạn lao động 4, tai nạn sinh hoạt 24 trường hợp. Ngày 27/12, là 164 trường hợp khám cấp cứu, trong đó tai nạn giao thông có 47 trường hợp, tai nạn sinh hoạt 30, tai nạn lao động 2 trường hợp còn lại là các trường hợp khám cấp cứu khác.

Dịp nghỉ lễ Tết dương lịch 2012 rơi đúng vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, nên tại bệnh viện Việt Đức, các ca mổ phiên đều nghỉ, khám thường đều chỉ có bác sĩ trực và chỉ phục vụ khám, mổ cấp cứu. Vì thế, so với ngày thường, số lượt bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến bệnh viện giảm rất nhiều. Có thể nói, sáng 1/1/2012, hình ảnh tại bệnh viện này rất yên bình, tĩnh lặng so với ngày thường.

Dưới đây là một số hình ảnh sáng 1/1/2012 tại bệnh viện Việt Đức:
 
Tai nạn giao thông giảm ngày cuối năm - 3
Cổng vào khoa cấp cứu lối Phủ Doãn vắng lặng.
Tai nạn giao thông giảm ngày cuối năm - 4
 
Tai nạn giao thông giảm ngày cuối năm - 5
 
Tai nạn giao thông giảm ngày cuối năm - 6
Không còn ảnh người nhà bệnh nhân san sát ngồi chờ đợi.
 
Tai nạn giao thông giảm ngày cuối năm - 7
Phòng theo dõi bệnh nhân cấp cứu tại Phòng khám cấp cứu vắng vẻ hơn hẳn ngày thường.
 

Bài và ảnh: Hồng Hải