Sau hơn 1 tháng điều trị, cháu Trịnh Thị Bích được xuất viện

(Dân trí) - Ngày mai (27/9), bé Trịnh Thị Bích (9 tuổi), nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm sát tiệm vàng tại Bắc Giang sẽ được xuất viện.

Sau hơn 1 tháng điều trị, cháu Trịnh Thị Bích được xuất viện  - 1
Các vết thương vùng tay, đầu, mặt của cháu Bích đã liền sẹo. Riêng bàn tay được nối vẫn được cố định. (Ảnh: Nam)

Trưa nay, khi được phép vào thăm bé Bích với tư cách như một người thân vào thăm em, chúng tôi thấy Bích đã nhanh nhẹn hơn, em thích đọc sách, truyện mà mọi người vào thăm tặng. Bích cũng đã ăn uống tốt hơn.

Người thân gia đình bé Bích chia sẻ, sau khi xuất viện, bé Bích sẽ chuyển đến nhà một người thân để tiếp tục điều trị ngoại trú.

Sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), hiện sức khỏe của Bích đã bình phục. Những vết thương ở đầu, mặt và tay trái đã liền nhưng cũng để lại dấu sẹo rất rõ trên. Riêng bàn tay bị đứt rời, hiện đã hồi phuc tốt. Bàn tay này tuy được cố định nhưng các ngón tay bé Bích đã cử động linh hoạt.

Theo các bác sĩ, bàn tay của bé phục hồi tương đối tốt, có thể cầm, nắm những vật nhẹ. Tuy nhiên, để bàn tay có thể phục hồi, hoạt đột tốt hơn, thời gian tới, bé sẽ trải qua quá trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho bàn tay nối, để bé có thể tiếp tục cầm bút, tiếp tục đến trường.

Hồng Hải