Sạch vé, mẹ xúc động ôm con ung thư máu lên chuyến xe đặc biệt về đón Tết

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Cũng nhờ có chuyến xe này, tôi đỡ phần nào gánh nặng chi phí, vì sau Tết cũng phải tiếp tục cùng con vào truyền thuốc", người mẹ trải lòng trước khi cùng con trai 6 tuổi trở về nhà.

Chiều 27 Tết, tại khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đầy ắp những ánh mắt chờ đợi, tiếng chào hỏi y bác sĩ của trẻ và thân nhân, khi họ sắp được về quê đón xuân trên chuyến xe đặc biệt.

Sạch vé, mẹ xúc động ôm con ung thư máu lên chuyến xe đặc biệt về đón Tết - 1

Bệnh nhi và gia đình chờ lên "chuyến xe 0 đồng" về quê ăn Tết (Ảnh: Anh Thư).

Cách đây 1 năm, bé Phú (6 tuổi) con trai chị Nguyễn Thị Kim Hoa (quê Ninh Thuận) đang khỏe mạnh bất ngờ sốt cao và nổi hạch ở mặt. Đưa bé đi khám ở bệnh viện tỉnh, gia đình bàng hoàng khi bác sĩ thông báo Phú bị ung thư máu. 

Ngay sau đó, người mẹ xin chuyển con trai vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) điều trị. Mới phát hiện bệnh 1 năm nhưng qua những lần truyền hóa chất, bé Phú đã rụng sạch tóc, phải đội mũ mỗi khi đi ra ngoài.

Kể từ khi con lâm bạo bệnh, chị Hoa phải ra vào bệnh viện như cơm bữa. Cứ cách 10 ngày, người phụ nữ này phải bắt xe từ quê lên TPHCM nằm viện truyền thuốc, tốn rất nhiều chi phí.

Sạch vé, mẹ xúc động ôm con ung thư máu lên chuyến xe đặc biệt về đón Tết - 2

Chị Hoa (áo trắng) và con trai trước giờ về quê (Ảnh: Anh Thư).

Khi bé Phú xong đợt truyền thuốc cuối cùng của toa, chị Hoa tranh thủ đặt xe về quê. Nhưng vì thời điểm quá cận Tết, người phụ nữ gọi nhiều nhà xe nhưng đều được thông báo đã hết vé.

Cùng lúc này, bệnh viện thông tin có "chuyến xe 0 đồng" đưa người bệnh về quê đón Tết, chị Hoa liên hệ ngay và may mắn có được suất về cho cả hai mẹ con. Ôm con trai và mớ hành lý ngổn ngang trước giờ về nhà, chị Hoa xúc động chia sẻ: "Cũng nhờ có chuyến xe này, tôi đỡ phần nào gánh nặng chi phí, vì sau Tết cũng phải tiếp tục cùng con vào truyền thuốc".

Sạch vé, mẹ xúc động ôm con ung thư máu lên chuyến xe đặc biệt về đón Tết - 3

Chú Duy cầm trên tay giấy ra viện của cháu nội (Ảnh: Anh Thư).

Trên tay cầm giấy ra viện của cháu nội tên Bảo, chú Thanh Duy (quê Gia Lai) ngậm ngùi kể, từ 4 tháng tuổi, bé đã phải trải qua 3 ca phẫu thuật xuất huyết não, được chẩn đoán mắc bệnh máu khó đông cùng nhiều tình trạng khác.

Hơn 14 năm ra vào bệnh viện, thời điểm Bảo về quê đón Tết Giáp Thìn cũng là lúc bác sĩ thông báo cơ thể bé không tiếp nhận được thuốc nữa. Bảo phải đổi phương pháp điều trị, tốn kém nhiều tiền mới có cơ hội níu giữ sự sống.

Từ ngày Bảo mắc bệnh, chú Duy luôn là người túc trực chăm nom. Trước giờ về, chú nhìn xa xăm, tâm sự: "Lần này tôi sẽ bàn với gia đình chuyện chi phí để tiếp tục điều trị cho cháu. Chưa biết thế nào, nhưng cứ đón Tết trước đã. Cảm ơn bệnh viện đã tổ chức xe miễn phí cho ông cháu tôi về quê".

Sạch vé, mẹ xúc động ôm con ung thư máu lên chuyến xe đặc biệt về đón Tết - 4

Từ khi chào đời, bé Bảo đã có 14 năm thường xuyên ra vào bệnh viện (Ảnh: Anh Thư).

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, "chuyến xe 0 đồng" nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho bệnh nhi do bệnh viện phối hợp cùng một câu lạc bộ từ thiện tổ chức.

Chương trình kéo dài trong 3 ngày cận Tết, trung bình mỗi ngày có 2-3 lượt xe, tùy theo nhu cầu thực tế của phụ huynh. Mỗi năm, "chuyến xe 0 đồng" của đơn vị đều lăn bánh, đưa hơn 70 bệnh nhi và thân nhân về quê đón Tết, với điểm đến chủ yếu là khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (như Đắk Lắk, Gia Lai) và khu vực miền Tây (như Tiền Giang, Sa Đéc, An Giang…).

Sạch vé, mẹ xúc động ôm con ung thư máu lên chuyến xe đặc biệt về đón Tết - 5

Chuyến xe 0 đồng giúp các bệnh nhi và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn được về quê ăn Tết (Ảnh: Anh Thư).

"Chuyến xe 0 đồng" được tổ chức nhằm san sẻ cùng bệnh nhi và gia đình những khó khăn khi phải điều trị kéo dài, nhất là những trường hợp không đủ điều kiện mua vé xe về quê ăn Tết.

Ngoài ra, Bệnh viện Nhi đồng 2 còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác chăm lo Tết cho bệnh nhân lẫn nhân viên y tế, như hội thi trang trí đường hoa mừng xuân Giáp Thìn, "Mang xuân đến giường bệnh" với 95 suất hỗ trợ viện phí.

Các hoạt động này giúp lan tỏa tinh thần kết nối, sẻ chia, đưa không khí xuân vào bệnh viện, làm vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà của bệnh nhân và cả các y bác sĩ không thể về quê đón Tết.

Hoàng Lê - Anh Thư