Người mẹ cạn tiền, ôm con gái 2 tuổi lên xe buýt đi cấp cứu ngày cận Tết

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Hai năm rồi tôi không có Tết. Nhà cửa không chuẩn bị gì, cũng chẳng biết khi nào con hết bệnh để được về nữa…", người phụ nữ nghẹn ngào tâm sự.

Đó là hoàn cảnh của mẹ con chị Lê Thu Thảo (40 tuổi, quê Tiền Giang). Con gái chị Thảo mới 26 tháng tuổi phải ra vào bệnh viện thường xuyên, vì sức khỏe yếu.

2 năm không có Tết

20 tháng Chạp, nghe bác sĩ thông báo con gái đã khỏe, chị Thảo vui mừng bồng bé ra cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) để bắt xe về nhà. Nhưng chưa đầy 1 ngày, con gái chị lên cơn sốt cao, phải quay lại bệnh viện.

"Hôm đó, tôi không còn tiền thuê xe, buộc phải ẵm con đi bệnh viện cấp cứu bằng xe buýt…", người mẹ nghèo kể.

Người mẹ cạn tiền, ôm con gái 2 tuổi lên xe buýt đi cấp cứu ngày cận Tết - 1

Chị Thảo ôm con gái trên tay tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Anh Thư).

Mắt rưng rưng, chị Thảo kể từ khi con gái được 5 tháng tuổi đã bắt đầu thường xuyên ra vào bệnh viện. Thời điểm ấy, bé xuất hiện tình trạng sốt cao và không chịu uống sữa, cơ thể ngày càng xanh xao dù đã điều trị nhiều lần.

Khi chuyển lên TPHCM, con gái chị được chẩn đoán xẹp phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và suyễn giai đoạn đầu. Ngoài ra, bé gái còn có triệu chứng tâm lý bất thường, như tự làm đau mình, đập đầu, đập cằm chảy máu. Đây cũng là điều khiến chị Thảo lo lắng nhất, vì bác sĩ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Mỗi ngày chăm con trong bệnh viện, người mẹ đều không biết phải xoay sở ra sao, khi trong túi đã cạn tiền. Chị Thảo chia sẻ, trước đây chồng chị làm nghề thợ hồ nhưng không may gặp tai nạn, dẫn đến chấn thương thần kinh tọa không còn khả năng làm việc nặng.

Người mẹ cạn tiền, ôm con gái 2 tuổi lên xe buýt đi cấp cứu ngày cận Tết - 2

Lúc quá khó khăn, chị Thảo phải ôm con đi bán vé số (Ảnh: Anh Thư).

Giờ đây, người chồng chỉ đi làm mướn loanh quanh, mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000 đồng, trong khi vợ con phải lấy bệnh viện làm nhà. Có lần vì quá túng thiếu, chị Thảo đành địu con gái đi bán vé số, kiếm tiền mua tã sữa.

Nghe nhắc đến Tết, chị Thảo khóc nghẹn tâm sự: "Hai năm rồi tôi không có Tết. Nhà cửa không chuẩn bị gì, cũng chẳng biết khi nào con hết bệnh để được về nữa…",

Ước mơ con không phải vào viện nữa

Hay tin có chương trình "Gói bánh Tết" ở khuôn viên bệnh viện, cô Kiều (quê Sóc Trăng) đẩy cháu nội xuống chơi. Đứng vịn tay lên xe lăn của cháu, cô tâm sự, bản thân chưa từng nghĩ phải đón Tết trong tình cảnh thế này.

Người mẹ cạn tiền, ôm con gái 2 tuổi lên xe buýt đi cấp cứu ngày cận Tết - 3

Cô Kiều đẩy cháu nội đến tham gia chương trình gói bánh Tết tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Anh Thư).

2 tháng trước, cháu nội cô Kiều bị tai nạn, vào Bệnh viện tỉnh Bạc Liêu cấp cứu trong tình trạng chấn thương ở chân. Sau 3 tuần điều trị ở địa phương, tình trạng của bé không thuyên giảm nên gia đình xin chuyển lên tuyến trên.

Đến nay, nhờ được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 chăm sóc tận tình, vết thương của bé đã lành, có thể tập đi trở lại. Những ngày cuối năm, thấy cháu hồ hởi tham gia chương trình vui xuân ngay tại bệnh viện cũng giúp người phụ nữ khuây khỏa phần nào nỗi nhớ nhà.

Phó giáo sư Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, nhiều năm qua, đơn vị luôn quan tâm chăm sóc cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho các bé bệnh nhi trong dịp xuân về.

Người mẹ cạn tiền, ôm con gái 2 tuổi lên xe buýt đi cấp cứu ngày cận Tết - 4

Một bệnh nhi hăng say tham gia gói bánh cùng người lớn (Ảnh: Anh Thư).

Riêng năm nay, ngoài tổ chức gói bánh, bệnh viện còn có phiên chợ 0 đồng, hỗ trợ viện phí và chuyến xe miễn phí đưa các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. "Với các cháu buộc phải ở lại bệnh viện điều trị, chúng tôi cũng cố gắng có các món quà nho nhỏ vui xuân", bác sĩ Hùng cho biết thêm.

Cầm trên tay giấy xuất viện của con trai, chị Nguyễn Thị Quanh (quê Bình Thuận) nhanh chóng đến phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1 để xin được chương trình "Chuyến xe 0 đồng" hỗ trợ xe về quê.

Người mẹ cạn tiền, ôm con gái 2 tuổi lên xe buýt đi cấp cứu ngày cận Tết - 5

Các hoạt động vui xuân ở bệnh viện giúp phụ huynh và cha mẹ có thêm tinh thần lạc quan (Ảnh: Anh Thư).

Theo lời chị, con trai chị được chẩn đoán bệnh bàng quang thần kinh từ khi còn là bào thai. Đến nay dù chỉ mới 3 tuổi, bé trai đã trải qua 4 ca phẫu thuật mở bàng quang ra da, tiêu tốn nhiều tiền. Mới đây, chồng chị Quanh bị chủ thầu quỵt tiền công và lâm vào thất nghiệp, khiến gia cảnh của họ càng thêm khốn khó.

Hỏi về ước mơ ngày cận Tết, người phụ nữ ngậm ngùi nói: "Giờ chỉ mong con mau được cho về, để tôi có thể đi làm kiếm tiền. Hy vọng lần tái khám tiếp theo, cháu không phải nhập viện như mấy lần trước nữa…".

Hoàng Lê - Anh Thư