1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Quảng Trị: Nỗi khổ ăn Tết ở bệnh viện

(Dân trí) - Chiều cuối năm, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị còn khá đông bệnh nhân ở lại. Năm mới này, họ đành đón giao thừa tại bệnh viện, nơi chẳng ai muốn vào.

Vật vờ ở hành lang bênh viện chiều cuối năm
Vật vờ ở hành lang bênh viện chiều cuối năm
 
Gương mặt ai cũng lo lắng thất thần

Gương mặt ai cũng lo lắng thất thần
 
Một em bé theo người thân vào chăm bệnh

Một em bé theo người thân vào chăm bệnh
 
Cô Thu, (trú tại xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) ngậm ngùi chia sẻ: “Mẹ chồng cô bị tai biến từ hôm 26 âm tới giờ, đang tất tả chuẩn bị Tết giờ phải bỏ hết, thu xếp chuyển bà vào đây. Hiện bà vẫn lúc tỉnh lúc mê nên hai vợ chồng ở lại săn sóc. Cô vừa lo cho bà ở đây, vừa lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà, lòng dạ chẳng lúc nào yên…”.
 
Chú Sơn (trú tại xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) thì có vợ nằm ở khoa nội chấn thương, cho biết: “Mấy cha con thay nhau túc trực ở đây từ hôm qua đến giờ, đang gói bánh chưng thì đột nhiên bà ấy ngã, vậy là bỏ hết, hết Tết luôn”.

 

Ai cũng mong một cái Tết yên bình, vậy mà cuối năm vẫn phải chịu cảnh tay xách màn chiếu, ăn ngủ vật vờ, lòng dạ nơm nớp lo sợ người nhà có mệnh hề gì, người thân ở nhà cũng chẳng vui vẻ mà ăn Tết.
 
 
Chuẩn bị cho bữa cơm tối giao thừa

Chuẩn bị cho bữa cơm tối giao thừa

Các quán cơm trước cổng bệnh viện đã nghỉ bán, căng tin cũng đã nghỉ bán từ hôm nay nên việc ăn uống, sinh hoạt càng trở ngại. Anh Thuấn (trú tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đang hì hục bếp núc chuẩn bị cơm tối. Anh nói trong nghẹn ngào: “Vợ ốm nặng, nằm trong bệnh viện cả tháng nay, chi phí đổ hết vào tiền thuốc thang, ăn uống bồi bổ cho cô ấy. Giờ Tết rồi mà bệnh không đỡ nên ngậm ngùi ăn Tết trong bệnh viện, bữa cơm chiều cuối năm đáng ra đầm ấm vui vẻ ở nhà, giờ phải tạm bợ thế này đây”.

 

Chị Vy, một sản phụ đang chờ sinh mệt mỏi chia sẻ: “ Đáng ra là 20 ngày nữa mới sinh nhưng tự nhiên chị lại đau bụng sớm. Con đầu lòng nên lo, cả nhà cũng sốt sắng, tá hỏa lên, Tết nhất vậy là bỏ qua một bên rồi”.

 
Chuẩn bị cho bữa cơm tối giao thừa

Chuẩn bị cho bữa cơm tối giao thừa
 

Những đôi mắt thất thần ở hành lang bệnh viện cứ hướng về phía người nhà đang nằm ở trong. Chốc lát lại nghe tiếng điện thoại reo, thăm hỏi nhau tình hình sức khỏe của người thân ở bệnh viện, người ở đây thì hỏi han chuyện giao thừa ở quê nhà. Đúng là vào bệnh viện đã khổ, ăn Tết trong bệnh viện càng khốn khổ gấp bội lần.

 

Diệu Ái