Nhìn rõ mặt con thơ nhờ giác mạc hiến tặng

(Dân trí) - Sau 28 năm sống trong bóng tối, nhờ giác mạc hiến tặng từ người quá cố, chị Kim Ngọc đã thoát cảnh tối tăm. Và lần đầu tiên sau nhiều năm mơ ước, người phụ nữ khốn khổ ấy đã nhìn rõ mặt con thơ của mình.

Nỗi đau mù lòa

Hơn 28 năm trước tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Ninh Thuận, cô gái Nguyễn Thị Kim Ngọc chào đời với đôi mắt chỉ có tròng màu xanh. Theo thời gian, thể chất và tinh thần vẫn phát triển bình thường như bao người khác, chỉ có đôi mắt của Kim Ngọc ngày càng mờ dần. Đến năm 6 tuổi, Kim Ngọc chỉ còn phân biệt được sáng tối, mọi vật xung quanh đều mờ ảo.

20150728-082249-26d00

Mắt phải mờ, đục trước ghé giác mạc (hình trong điện thoại) và mắt phải trong, đen sau ghép của bệnh nhân

Do điều kiện kinh tế khó khăn, cha mẹ Kim Ngọc đành đưa con về chấp nhận kiếp mù chỉ sau vài lần đến thăm khám tại bệnh viện nhưng không có tiền chữa trị. “Khi bạn bè cùng trang lứa đều được đến trường đi học, bản thân em chỉ quanh quẩn ở nhà với 4 bức tường. Mơ ước được đến trường với em trở nên quá xa vời. Nghe đám bạn đọc chữ, kể đủ thứ chuyện qua lời dạy của thầy cô em cảm thấy chạnh lòng”.

Không đầu hàng số phận, dù chỉ nhìn thấy mờ ảo nhưng Kim Ngọc đã nỗ lực để giúp đỡ cha mẹ việc cơm nước trong nhà. Khát khao đến trường của cô cũng thỏa nguyện khi được cha mẹ cho đi học ở trường Nguyễn Đình Chiểu (trường dành cho người khiếm thị).

Cô gái trẻ học thêm nghề đấm bóp, bấm huyệt sau khi học chữ xong. Cũng trong lớp học này, cô đã gặp người bạn đời đồng cảnh ngộ hơn mình 4 tuổi là Hồ Văn Khiêm.

Kim Ngọc chia sẻ: “Tụi em cũng chụp hình cưới nhưng ai cũng nghĩ sẽ chẳng có cơ hội để được xem tấm hình ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Sau khi cưới, vợ chồng em sống nhờ vào công việc massage, đấm bóp, bấm huyệt cho khách. Hơn nửa năm sau, chúng em vừa mừng lại vừa lo khi bác sĩ báo tin em đang mang thai. Nhiều đêm, em trằn trọc không ngủ được vì sợ khi sinh ra đứa bé cũng sẽ phải sống trong cảnh tăm tối như cuộc đời của cha mẹ”. 

 

20150728-090943-b7501
Mơ ước được nhìn mặt con thơ của người mẹ mù đã thành hiện thực

Thấy em bụng mang dạ chửa nên nhiều anh chị đã động lòng giúp đỡ, nhờ đó em mới có điều kiện để vào bệnh viện sinh con. “Không có niềm hạnh phúc nào có thể lớn hơn đối với vợ chồng em khi mọi người bảo, con bé sinh với cặp mắt sáng bình thường như những trẻ khác. Ai cũng bảo nó dễ thương, xinh xắn, nhưng em chỉ có thể cảm nhận được gương mặt của con mình bằng cảm giác của đôi tay khi lần từng hàng mi, sống mũi, chân mày của con”.

“Món quà” soi đường từ người quá cố

Sau khi sinh con được vài tháng Kim Ngọc đã đề nghị chồng ở nhà chăm con để mình đi bán vé số. “Dù sao em cũng phân biệt được sáng tối còn chồng em, anh ấy bị mù hoàn toàn nên đi lại rất khó khăn, thường bị vấp ngã”. Với suy nghĩ mộc mạc ấy, người mẹ trẻ đã giành lấy gánh nặng mưu sinh cho cả gia đình để chồng ở nhà chăm con. Mỗi ngày, sau khi bán hết 200 tờ vé số, người mẹ khốn khổ lại trở về bên đứa con thơ trong gian phòng trọ chật hẹp và không thôi mơ ước được một lần nhìn rõ mặt con mình.

Để hiện thực hóa ước mơ rất đời thường ấy, qua thông tin được mọi người mách bảo về Ngân hàng Giác mạc dành cho người nghèo của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, cô đã đến đăng ký xin nhận giác mạc, nuôi hy vọng mong manh.

May mắn đã đến với người người mẹ trẻ vào ngày 19/7 khi một bệnh nhân chết não qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy, người nhà quyết định hiến mô tạng. Kim Ngọc được lựa chọn là 1 trong số 2 bệnh nhân sẽ nhận giác mạc từ người quá cố hiến tặng.

 

20150728-082405-db8db
 BS Thanh Danh kiểm tra thị lực sau ca ghép giác mạc cho người bệnh

Ngày 22/7, nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM cùng sự giúp đỡ tận tình của các y bác sĩ tại bệnh viện Nguyễn Trãi, bệnh viện Chợ Rẫy, ca phẫu thuật ghép giác mạc mắt phải cho Kim Ngọc được thực hiện thành công tại khoa Mắt, bệnh viện Nguyễn Trãi.

“Sau khi gỡ tấm băng mắt, điều kỳ diệu đã đến với em khi mọi vật xung quanh dần sáng tỏ. Bên giường bệnh là đứa con gái nhỏ với gương mặt kháu khỉnh đang đưa đôi mắt tròn xoe, đen láy nhìn mẹ. Đó mãi mãi là giây phút đáng sống nhất của cuộc đời em. Dù không biết người hiến giác mạc cho mình là ai, nhưng em luôn ghi nhớ và mang ơn họ”.

Gần 1 tuần sau khi được ghép thành công giác mạc, Kim Ngọc trở lại bệnh viện tái khám. BS Trần Thanh Danh, Trưởng khoa Mắt, bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết: “Kim Ngọc là bệnh nhân bị sẹo giác mạc. Sau ghép, thị lực mắt phải đang bình phục tốt, bệnh nhân đã có thể đếm được ngón tay ở khoảng cách 3m. Chúng tôi hy vọng tình trạng thị lực sẽ ngày càng khả quan trong thời gian tới để giúp người phụ nữ giàu nghị lực này có cuộc sống tốt hơn”.

Cùng với hạnh phúc được nhìn rõ mặt con, người mẹ trẻ đang mơ tới một ngày không xa, cô sẽ mở được shop bán quần áo trẻ em để chăm lo cho chồng con và giúp đỡ những người bạn đang phải sống trong cảnh mù lòa như mình trước đây.

Vân Sơn

Email: vansondantri@gmail.com

 

suckhoe-ac5c2