Ngã dàn giáo, bị xà beng đâm vào bụng

(Dân trí) - Đang đứng trên dàn giáo để xây dựng, anh L.V.C, 25 tuổi ở Na Sơn, Điện Biên bị trượt chân ngã rơi khỏi dàn giáo. Anh bị rơi xuống đất, đúng vị trí cây xà beng đang được dựng đứng nên xà beng đã đâm thẳng vào bụng nạn nhân.

Tai nạn trên xảy ra sáng 27/7. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, mọi người đã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu và được chuyển lên tuyến trên là bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Bệnh nhân C đến bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nhợt nhạt, mất nhiều máu, tim ngừng đập, vết thương 4cm...

Ngay tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã hồi sức tích cực nên tim bệnh nhân đã đập trở lại. Bệnh nhân ngay lập tức được đưa vào nhà mổ. Bác sĩ Nghĩa, Bác sĩ Hùng khoa Chấn thương bụng chẩn đoán bệnh nhân có vết thương ổ bụng, sốc, mất máu nên đã tiến hành mổ cấp cứu.

Phẫu thuật ổ bụng, các bác sĩ đã lấy ra khoảng 3.000ml máu loãng và nhiều thức ăn. Tĩnh mạch chủ dưới đứt đôi ngay dưới chỗ đổ vào cửa tĩnh mạch thận. Vỡ 3/4 chu vi đoạn D1 Tá Tràng... Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, bệnh nhân mất nhiều máu nên đã tử vong.

Thời gian gần đây, bệnh viện Việt Đức liên tục tiếp nhận các ca tai nạn lao động nghiêm trọng. Một phút lơ là, bất cẩn khi đang làm việc cũng có thể khiến bệnh nhân phải trả giá bằng mạng sống, hoặc để lại những thương tật, di chứng nặng sau này.

Như trường hợp bệnh nhân Đ.Đ.H, 27 tuổi ở Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc nhập viện Việt Đức hôm  29/7. Bệnh nhân này bị một tai nạn lao động hi hữu là cho tay vào máy in. Tai nạn này đã khiến anh H bị bị dập nát cánh cẳng tay trái, buộc phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới cánh tay trái.

Hồng Hải