1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Một bệnh nhân tử vong vì không được chuyển viện?

(Dân trí) - Cho rằng bác sỹ đã vô trách nhiệm trong việc cứu chữa dẫn đến diễn biến sức khỏe xấu và gây khó khăn trong việc chuyển lên tuyến trên, hàng chục người nhà bệnh nhân đã gây náo loạn tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

 

Chị Nguyễn Thị Thẩm, vợ bệnh nhân Chế Hùng Cường trình bày sự việc với Phóng viên

Chị Nguyễn Thị Thẩm, vợ bệnh nhân Chế Hùng Cường trình bày sự việc với Phóng viên

 

Sáng ngày 25/7, hàng chục người đã bao vây khu hành chính của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gây sức ép yêu cầu bệnh viện làm thủ tục để chuyển bệnh nhân Chế Hùng Cường (xóm 4, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) lên tuyến trên. Đồng thời yêu cầu phía bệnh viện cho sao lưu bệnh án và làm rõ trách nhiệm của kíp trực liên quan đến diễn biến bệnh tình sức khỏe ngày càng xấu của bệnh nhân.

 

Theo người nhà bệnh nhân Chế Hùng Cường cho biết, 8h tối ngày 23/7, anh Cường vào cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Đa khoa vì vết thương nghi bị rắn cắn. Sau khi được tiến hành kiểm tra và truyền dịch, đến khoảng 4h sáng ngày 24/7, thì ống chuyền dịch hết. Sau khi được một y tá trực rút kim chuyền dịch thì anh Cường bị choáng và ngã vật xuống nền nhà, chảy máu miệng. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đi chụp CT và được chẩn đoán tụ máu thái dương, vỡ xương đá.

 

“Thấy tình hình sức khỏe của anh Cường diễn biến xấu, gia đình chúng tôi đề nghị được chuyển ra Hà Nội cấp cứu thì bác sỹ trực cho biết chỉ bị tụ máu thái dương, không nên đi, cứ để lại đây theo dõi. Thế nhưng suốt từ đó cho tới 13h30 phút chiều ngày 24//7, không hề có một bác sỹ nào đến thăm khám hay kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân mà chỉ có một sinh viên thực tập thỉnh thoảng chạy lại đo nhiệt độ. Họ còn bảo, chưa có chỉ định mổ nên chưa nên chuyển đi bệnh viện tuyến trên.

 

Chị Nguyễn Thị Thẩm, vợ bệnh nhân Chế Hùng Cường trình bày sự việc với Phóng viên

Bức xúc trước sự tác trách của ê kíp trực, người nhà bệnh nhân kéo lên khu hành chính của Bệnh viện yêu cầu giải thích rõ.

 

Đến khoảng hơn 13h30 phút, anh Cường bị nôn ra máu lần 2, gia đình chúng tôi gây sức ép thì các bác sỹ mới tiến hành chụp CT cho anh Cường. Kết quả chụp lần này cho thấy, bệnh nhân đã bị phù não lan tỏa và não bị tụ máu và được chỉ định mổ gấp. Gia đình chúng tôi xin được chuyển ra Hà Nội phẫu thuật thì lãnh đạo khoa cấp cứu cho rằng nếu đi sẽ không còn kịp nữa vì đã quá muộn rồi nên gia đình đồng ý để lại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa để mổ.

 

Ca mổ được thực hiện từ 15h30 phút đến 17h, các bác sỹ cho biết cả mổ đã thành công và chuyển bệnh nhân về khoa Hồi sức cấp cứu. Từ đó cho tới 21h 30 phút thể trạng của anh Cường bình thường và được bác sỹ theo dõi nhưng từ 22h tối ngày 24/7 đến 5h sáng ngày 25/7 không có bác sỹ trực theo dõi diễn biến sức khỏe của bệnh nhân. Thấy sức khỏe anh Cường quá yếu, đồng tử có biểu hiện giãn, sốt cao và rơi vào hôn mê, chúng tôi lại tiếp tục yêu cầu được chuyển đi Hà Nội nhưng bệnh viện vẫn không cho”, chị Nguyễn Thị Thẩm, vợ bệnh nhân Chế Hùng Cường cho biết.

 

Sau 1 tiếng đồng hồ tranh cãi quyết liệt, cuối cùng gia đình chị Thẩm cũng được lãnh đạo Bệnh viện đồng ý cho chuyển bệnh nhân ra Hà Nội. Tuy nhiên khi người nhà bệnh nhân yêu cầu được sao bệnh án thì phía Bệnh viện không đồng ý. Chỉ đến khi người nhà bệnh nhân không giữ được bình tĩnh, gây náo loạn khu hành chính thì mới được sao lưu bệnh án và lúc này đã 10h15 phút ngày 25/7. Lúc này, bệnh nhân đã được người nhà thuê xe vận chuyển cấp cứu của Bệnh viện 115 chuyển ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.
 

 

Phòng làm việc của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Nghệ An vắng tanh

Phòng làm việc của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Nghệ An vắng tanh

 

“Nếu các bác sỹ trong ca trực có trách nhiệm thì tình hình sức khỏe của anh Cường đã không diễn biến xấu thế này. Tại sao chúng tôi đề nghị được chuyển lên tuyến trên điều trị, bệnh viện lại gây khó khăn, lại không cho sao lưu bệnh án. Chúng tôi đề nghị bệnh viện làm rõ nguyên nhân bệnh tình và trách nhiệm của các bác sỹ liên quan”, người nhà bệnh nhân bức xúc.

 

Để nắm rõ hơn tình hình, chúng tôi đã gọi điện vào số máy di động của Bác sỹ Nguyễn Danh Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, nhưng máy đã tắt. Tại khu hành chính của bệnh viên, các phòng lãnh đạo đều khóa ngoài, thậm chí phòng trực lãnh đạo cũng vắng tanh. Trao đổi qua điện thoại, Bác sỹ Chính, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết lãnh đạo bệnh viện đang đi họp hoặc đi trực và hẹn làm việc với phóng viên sau.

 

Ông Chính cũng cho biết, bệnh viện đã giải quyết thủ tục cho bệnh nhân chuyển viện và cho sao bệnh án từ sáng mặc dù theo quy định, việc chuyển viện chỉ cần giấy giới thiệu và tóm tắt diễn biến bệnh, không cần đến bệnh án của bệnh nhân. Có vấn đề gì thì có pháp luật giải quyết. Trước phản ánh của người nhà bệnh nhân cho rằng phía bệnh viện đã gây khó khăn trong quá trình chuyển viện, ông Chính cho biết sẽ kiểm tra lại. “Sáng nay trong cuộc họp lãnh đạo bệnh viện tôi cũng không nghe phản ánh gì về việc này. Sau khi kiểm tra lại thông tin một cách chính xác, chúng tôi sẽ trả lời”, bác sỹ Chính cho biết thêm.

 

Phòng làm việc của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Nghệ An vắng tanh

Phòng trực lãnh đạo bệnh viện khóa cửa mặc dù vẫn đang trong giờ làm việc (ảnh chụp lúc 10h ngày 25/7)

 

Ông cũng đề nghị phóng viên làm việc trực tiếp với bác sỹ Phúc, người trực tiếp tiếp nhận và thăm khám, điều trị cho bệnh nhân Chế Hùng Cường. Tuy nhiên, lúc 10h 30 phút sáng ngày 25/7, nhân viên khoa cấp cứu cho biết, bác sỹ Phúc đi vắng, không có ở phòng làm việc.

 

Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có được, trong quá trình di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội, vào lúc hơn 1h chiều ngày 25/7, bệnh nhân Chế Hùng Cường đã tử vong. Hiện tại, thi thể bệnh nhân đang được đưa về Nghệ An. Hàng chục người nhà bệnh nhân đang hết sức bức xúc, tập trung tại Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An yêu cầu phía bệnh viện phải có câu trả lời và có trách nhiệm đối với cái chế của anh Cường.

 

Hoàng Lam