1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Mắc bệnh hoang tưởng, tự cầm lưỡi lam cắt phăng “của quý”

(Dân trí) - Nghe văng vẳng bên tai tiếng người xui khiến, anh V. có tiền sử bệnh tâm thần đã tự cầm lưỡi lam cắt phăng “của quý”. Được phát hiện và chuyển đến bệnh viện kịp thời bác sĩ đã nối thành công “súng đạn” cho người bệnh.

Chiều 28/10, BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, bệnh viện Bình Dân cho biết tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp tự cắt “súng đạn” của chính mình. Bệnh nhân là anh N.V.V (29 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh). 

Khai thác bệnh sử của các bác sĩ ghi nhận, tối 27/10 nghe tiếng anh V. rên văng vẳng trong phòng, sau nhiều lần gọi cửa không được người nhà đã đẩy cửa bước vào thì phát hiện cảnh kinh hoàng. Anh V. nằm ôm vùng kín rên trên giường, dưới đất là bộ phận dương vật gồm cả “súng” và “đạn” nằm lăn lóc trên vũng máu.

Ngay lập tức người nhà chuyển cả bệnh nhân lẫn “súng đạn” đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi sơ cứu bệnh viện địa phương đã bảo quản lạnh “của quý” và tiếp tục chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Bình Dân. Vốn đã quen tay với các ca phẫu thuật “nối hàng” các bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào việc.

Sau 4 giờ tỉ mẫn từng thao tác nhỏ, ê kíp phẫu thuật đã nối thành công “của quý” cho bệnh nhân. BS Mai Bá Tiến Dũng cho biết: “Sau một ngày phẫu thuật, bệnh nhân đang dần bình phục sức khỏe, “của quý” sau khi được nối đang phục hồi, hồng ấm, các mạch máu lưu thông trở lại tương đối tốt.

Vân Sơn