1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Lãnh đạo BV Từ Dũ đến tận giường, thiết tha mong bệnh nhân đừng bỏ điều trị

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Bà con hãy giữ tinh thần lạc quan, tin tưởng y bác sĩ, đừng nghe ai nói gì mà bỏ điều trị..." - lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ đến tận giường bệnh động viên các bệnh nhân ung thư.

Buổi trưa của một ngày giáp Tết Nhâm Dần, không khí từ hành lang đến khắp các ngóc ngách phòng bệnh của khoa Ung bướu phụ khoa, Bệnh viện (BV) Từ Dũ (TPHCM) bỗng trở nên náo nhiệt, khi các nhân viên y tế đẩy theo chiếc xe có hàng chục chai nước mát và những phần ăn nóng hổi.

Bữa ăn ngày cuối năm của bệnh nhân ung thư

Cảnh tượng này không quá xa lạ, khi "bữa ăn chia sẻ" là hoạt động mà các nhân viên y tế tại khoa đã làm nhiều năm nay. Nhưng trong ngày cuối năm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, cảm xúc càng thêm đặc biệt khi có thêm sự xuất hiện của lãnh đạo BV.

Lãnh đạo BV Từ Dũ đến tận giường, thiết tha mong bệnh nhân đừng bỏ điều trị - 1

Khoa Ung bướu phụ khoa, BV Từ Dũ những ngày cận Tết Nguyên đán (Ảnh: Hoàng Lê).

Mở hộp thức ăn vừa được trao, Nguyệt (26 tuổi, quê Bình Định) vừa ăn vừa tâm sự, hôm nay là tuần thứ 20 sau ngày cô mổ khối u ở buồng trứng. Trước đó mấy tháng, cô không nghĩ sức khỏe mình có thể ổn định được như thế này.

"Lúc bác sĩ báo u ác tính, thai trong bụng tôi được 5 tuần. Bác sĩ khuyên hãy lấy em bé ra trước khi mổ để an toàn hơn cho mẹ, nhưng tôi không chịu. Thai 9 tuần, bụng tôi đau quá, bác sĩ quyết định mổ lấy khối u luôn và dặn trước hãy chuẩn bị tinh thần mất con. May quá, con tôi không sao, bác sĩ giúp giữ được đến giờ là gần 6 tháng rồi" - thai phụ trẻ nói.

Lãnh đạo BV Từ Dũ đến tận giường, thiết tha mong bệnh nhân đừng bỏ điều trị - 2

Bệnh nhân và người nhà cùng nhau dùng thức ăn, nước uống do các nhân viên y tế phát tặng (Ảnh: Hoàng Lê).

Những ngày cận Tết, Nguyệt đang được hóa trị toa đầu tiên. Bác sĩ nói với cô, ráng vô thuốc thuận lợi đợt đầu là được cho xuất viện về ăn Tết với gia đình. Khoảng mùng 7 Tết, cô sẽ trở lại BV. Với Nguyệt, động lực lớn nhất hiện tại là đứa bé vẫn đang phát triển ổn định trong bụng.

Còn Châu Thị Mỹ Hạnh (21 tuổi, quê An Giang) mới phát hiện ung thư buồng trứng hồi tháng 12/2021, khi bụng đau và liên tục ra huyết. Từ quê nhà, Hạnh lên TPHCM điều trị những ngày cận Tết. Cô vợ công nhân vừa trải qua một năm sóng gió của dịch bệnh giờ lại lâm vào cảnh ngặt nghèo. Nhưng cô hiện rất lạc quan, vì có chồng và các nhân viên y tế bên cạnh, tận tâm chăm sóc.

Chị Đào Thị Thanh Thủy, điều dưỡng trưởng khoa Ung bướu phụ khoa cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay khoa hiện có khoảng 75 bệnh nhân, đa số là các trường hợp ung thư buồng trứng, ngoài ra còn có ung thư tế bào nuôi, các bệnh phụ khoa nặng khác.

Lãnh đạo BV Từ Dũ đến tận giường, thiết tha mong bệnh nhân đừng bỏ điều trị - 3

"Bữa ăn chia sẻ" là hoạt động mà khoa Ung bướu phụ khoa đã làm nhiều năm nay (Ảnh: Hoàng Lê).

Đặc thù của bệnh ung thư là điều trị kéo dài, khiến hầu hết bệnh nhân thường lâm vào kiệt quệ kinh tế và chịu nhiều đau đớn. Thấu hiểu nỗi bất hạnh ấy, ngoài vấn đề điều trị, các nhân viên y tế khoa Ung bướu phụ khoa luôn cố gắng hỗ trợ hết mức về vật chất, tinh thần cho họ.

"Cứ khi nào đủ điều kiện thì chúng tôi làm ngay. Hôm nay là 75 phần thức ăn, nước uống do các anh chị khoa Gây mê hồi sức và các mạnh thường quân hỗ trợ, khi nào kinh phí ít thì cũng có chè cho bệnh nhân. Mỗi ngày, dưới căng tin cũng hỗ trợ 15 phần ăn miễn phí, khoa thường ưu tiên hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn, đi điều trị không có người thân bên cạnh..." - nữ điều dưỡng nói.

Lãnh đạo BV Từ Dũ đến tận giường, thiết tha mong bệnh nhân đừng bỏ điều trị - 4

Bệnh nhân cảm kích trước các phần quà, sự tận tâm chăm sóc của bác sĩ (Ảnh: Hoàng Lê).

Thiết tha mong bệnh nhân đừng bỏ điều trị

"Cái quan trọng nhất là phải kiên trì theo phác đồ, sống lạc quan, điều trị hết để về với gia đình, con cháu" - bác sĩ Hồng Công Danh, Phó Giám đốc BV Từ Dũ trải lòng rồi chuyển chiếc bao lì xì Tết kèm cái nắm tay động viên bệnh nhân trước mặt.

Theo bác sĩ Danh, có rất nhiều người đang điều trị ổn, về nhà nghe hàng xóm bà con nói uống thuốc thuốc dân gian hết bệnh thì nghe theo, bỏ điều trị 8-9 tháng. Sau đó trở lại bệnh viện thì đã mất giai đoạn điều trị liên tục. Có nhiều trường hợp, ông chứng kiến bệnh nhân vì bỏ điều trị mà khối u buồng trứng di căn lên phổi và ra đi trong đau đớn.

"Bà con hãy tin tưởng y bác sĩ, đừng nghe ai nói gì mà bỏ điều trị đi uống thuốc nam thuốc bắc...", lãnh đạo BV Từ Dũ thiết tha khuyên chia sẻ, động viên từng bệnh nhân.

Lãnh đạo BV Từ Dũ đến tận giường, thiết tha mong bệnh nhân đừng bỏ điều trị - 5

Lãnh đạo BV Từ Dũ đến tận giường bệnh lì xì, thiết tha mong bệnh nhân đừng bỏ điều trị (Ảnh: Hoàng Lê).

Đổi lại, các bệnh nhân rất cảm kích trước tấm lòng của các nhân viên y tế. "Ung thư là bệnh nan y, điều trị rất nan giải, đau đớn. Nhưng nhận được sự tận tình của các y bác sĩ khiến chúng tôi rất vui. Những món quà không lớn nhưng thật sự rất cảm động, giúp chúng tôi có tinh thần chiến đấu tiếp" - người phụ nữ cười tươi, nhận lấy tấm chân tình từ nơi mình đang điều trị.

Ngoài những phần ăn nghĩa tình, trong những ngày cuối năm dù bận rộn, các y bác sĩ cũng tự tay trang trí ở góc tường trước lối vào khoa những hoạt cảnh, đèn hoa mừng năm mới. Bệnh nhân có thể đến đó chụp hình để vơi đi phần nào nỗi đau bệnh tật, hay nỗi buồn phải đón giao thừa trong BV.