1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Hồi âm bài báo “Bệnh viện ngoại, cận thị biến thành viễn thị”

(Dân trí) - Ngày 22/4, <i>Dân trí</i> đăng bài “Bệnh viện ngoại, cận thị biến thành viễn thị” nêu việc cháu Nguyễn Duy K bị cận thị nhưng khi khám tại bệnh viện Việt Pháp lại cho “kết quả” viễn thị. Ngày 23/4, chúng tôi nhận được lá thư của ông Philippe Biberson - TGĐ bệnh viện này...

Chúng tôi xin trích đăng nội dung lá thư trên: “Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội rất tiếc về sự cố đã nêu trên báo Khuyến học và Dân trí ngày 22/4/2008 dưới tiêu đề “Bệnh viện ngoại, cận thị biến thành viễn thị” và khẳng định rằng đây là sai sót khi bác sỹ viết đơn kính. Rất may là sự sai sót này không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bác sỹ đã gửi tới gia đình lời xin lỗi và bệnh viện đã hoàn trả lại chi phí khám bệnh cho lần khám này.

Bệnh viện sẽ làm hết sức mình để những sai sót tương tự sẽ không lặp lại”.

Trước đó, trong buổi làm việc với chúng tôi chị Nguyễn Minh H mẹ cháu Nguyễn Duy K, 8 tuổi trú tại số 16B Vạn Phúc, Hà Nội cho biết: Ngày 19/4, chị đưa con đến khám mắt tại bệnh viện ViệtPháp (Hà Nội) sau khi K có triệu chứng chảy nước mắt và dị ứng về da.

Tại buổi khám mắt, một bác sĩ người nước ngoài đã tiến hành khám trong vòng gần 1 giờ đồng hồ, sau đó kê đơn thuốc khám mắt cho cháu K. Theo đó, cháu bị viễn thị nặng 2,25 độ (+2,25- PV) và đề nghị chị H nên thay kính mới cho cháu.

Tuy nhiên, mỗi khi đeo chiếc kính mới, cháu K lại than nhức mắt và đi đứng loạng quạng vì … không nhìn thấy gì. Hốt hoảng, chị H vội vã đưa con đi kiểm tra lại tại Viện Mắt Trung ương mới phát hiện, con mình... vẫn bị cận thị.

Phúc Hưng