1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Gia Lai

Chọc ong vò vẽ, bé trai bị đốt hơn 20 mũi phải nhập viện

(Dân trí) - Sáng ngày 5/9, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, hiện các chỉ ố trong cơ thể của bệnh nhân Huy chưa có gì bất thường ngoài những vết ong đốt trên da bị hoại tử.

Trước đó, chiều 3/5, chị Phạm Thị Nhung, mẹ cháu Trần Nhật Huy (5 tuổi, trú tại 02-07 Trần Quang Diệu, TP Pleiku) đưa con ra chợ phường Thống Nhất và cho Huy chơi với nhóm bạn ở hội trường tổ dân phố. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, Huy và nhóm bạn chọc phải tổ ong vò vẽ.

Cháu Huy bị nhập viện trong tình trạng ong đốt khắp cơ thể
Cháu Huy bị nhập viện trong tình trạng ong đốt khắp cơ thể

Do các bạn lớn hơn nên chạy thoát được, còn Huy bị rơi vào “vòng vây” của bầy ong nên bị đốt hơn 20 mũi khắp người. Chỉ đến khi chị Nhung chạy tới thì Huy mới được giải thoát. Sau đó Huy được đưa vào bệnh viện tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Vết thương bị hoại tử da do ong đốt trên cơ thể Huy
Vết thương bị hoại tử da do ong đốt trên cơ thể Huy

Theo bác sĩ Thành, những bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt trên 10 mũi thường rất nguy hiểm, nhập viện trong tình trạng bị sốc phản vệ, khó thở, mạch không bắt được, không đo được huyết áp, tim co bóp kém. Tuy nhiên, bệnh nhân Huy lại không có hiện tượng trên, mạch ổn, chỉ có phần da bị ong đốt là bị hoại tử.
Hiện bệnh viện vẫn phải giữ Huy ở lại để tiếp tục theo dõi vì thường những bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt 3- 7 ngày sau dễ bị suy gan, suy thận.

Thiên Thư