1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Chẳng mấy ai nghĩ “cúm lại rơi trúng mình”

(Dân trí) - Người dân Thủ đô bàn tán khá rôm rả thông tin toà nhà đầu tiên ở Hà Nội có nhân viên “dính” cúm A/H1N1. Thế nhưng, họ như đang nói chuyện ở đâu đâu chứ chẳng mấy ai nghĩ “cúm lại rơi trúng mình”...

Sáng 28/8, nhiều nhân viên công sở ở Hà Nội bắt đầu ngày làm việc của mình bằng những tin nhắn rác (spam) về cúm A/H1N1 nhận được qua Yahoo Messenger. Ví dụ như: Gọi đến tổng đài Viettel để nhận virut cúm A/H1N1, Viettel khuyến mại khách hàng bằng cúm A/H1N1… Và rất nhiều spam hài hước để mọi người thông báo với nhau thông tin một nhân viên Viettel dính cúm.

Anh Thành, Phó giám đốc một Công ty Truyền thông ở đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) cho hay, sáng qua anh nhận được được cả chục spam về cúm A/H1N1: “Đọc để thư giãn là chính. Cũng có những thông tin nghiêm túc, các cách phòng tránh như đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ, tránh chỗ đông người… nhưng mình chẳng để ý lắm”.
 
Chẳng mấy ai nghĩ “cúm lại rơi trúng mình” - 1
Quanh toà nhà Viettel đường Giang Văn Minh, mọi hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường (Ảnh chụp chiều 28/7)

Tại công ty của anh Thành, nhân viên cũng có bàn tán về dịch cúm, có người kêu lo nhưng cuối cùng chẳng một ai đeo khẩu trang, trưa thì vẫn kéo nhau ra hàng cơm bụi ăn uống như thường. “Kêu cho có chuyện thế thôi chứ mấy ai lo thật đâu”, anh Thành nói.

Anh Phương, nhân viên kinh doanh Công ty máy tính Gia Bảo nằm trên đường Lê Thanh Nghị kể, đầu giờ làm công ty anh cũng xôn xao bàn chuyện dịch cúm nhưng: “Nói chung chỉ ở mức độ có quan tâm, bàn tán thôi chứ không ai lo lắng thật sự và lên tinh thần đề phòng đề phiếc gì cả. Cả công ty chưa thấy ai có khẩu trang y tế”, anh Phương cười nói. Hỏi anh có ý định mua khẩu trang phòng cúm không, anh trả lời ngay: “Không! Gì đã đến mức ấy!”.

Chẳng ở đâu xa, quanh khu vực toà nhà Viettel ở đường Giang Văn Minh, nơi đã xác nhận có một trường hợp dương tính cúm A/H1N1 thấy rõ hơn người dân cũng chỉ bàn về dịch cúm chứ chẳng hề có động thái gì. Khi công tác ngăn chặn dịch diễn ra căng thẳng ở toà nhà bị cúm H1N1 “tấn công” thì những gia đình sinh sống và buôn bán quanh đó vẫn “bình chân như vại”.

Người ra vào toà nhà đều đeo khẩu trang thế nhưng chỉ cách đó vài mét, hàng trà đá đối diện vẫn đông người ngồi tụ tập. Vì đập ngay trước mắt nên câu chuyện của họ lúc này là “bên này đang bị dịch cúm đấy”. Họ nói như thể đang chỉ về nơi cách xa chỗ mình hàng chục cây số. So với mọi ngày, hàng nước này vắng khách hơn nhưng theo cô hàng nước giải thích là do nhân viên toà nhà nghỉ làm nhiều và hôm nay trời mưa nên ít người uống nước hơn chứ không phải vì người ta sợ cúm.

Đưa cốc nước cho khách, cô hàng nước than thở: “Tôi ngồi đây chẳng biết có lây đến nơi không nhưng lo thì thì lo thế thôi chứ mình làm được gì. Có người còn trêu đeo khẩu trang vào, nhưng quanh đây có ai đeo đâu. Nghe đâu khẩu trang chống cúm mấy chục nghìn một chiếc, mua phí tiền. Mình ngồi bán nước mà đeo khẩu trang còn ai dám vào uống”.

Đặc biệt, ngồi ở hàng nước này có thể thấy rất nhiều người đi từ toà Viettel ra khỏi cổng lập tức họ tháo khẩu trang. Dường như họ cho rằng cúm chỉ mới ở trong toà nhà chứ… chưa ra ngoài. Trong dòng xe cộ lưu thông trên đường phố Hà Nội, cũng rất khó để tìm thấy một người nào đó đeo khẩu trang y tế phòng cúm.
 
Chẳng mấy ai nghĩ “cúm lại rơi trúng mình” - 2
Chỉ ở mức độ có quan tâm đến dịch cúm A/H1N1 chứ người dân Thủ đô chưa thật sự có tinh thần phòng dịch. (Ảnh chụp chiều 28/7 trên đường Láng Hạ).

Thông tin ca nhiễm cúm A/H1N1 tại toà nhà đầu tiên ở Hà Nội cũng khiến nhiều người lo lắng thực sự và sốt sắng thực hiện những biện pháp phòng cúm. Nhưng thực tế, không nhiều người dân có tinh thần này vì ai cũng đinh ninh: “Ai bị chứ mình không thể bị”. “Đọc tin và nghe nhiều người nói thì mình cũng để ít nhiều nhưng bao nhiêu người chẳng lẽ rơi vào mình”, chị Thư, nhân viên một nhà sách trên đường Phạm Ngọc Thạch cho hay.

 Hoài Nam