1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị máy nghiền đất “nuốt” mất chân

(Dân trí) - Không thể gỡ nổi chân anh T đang bị cuốn vào máy nghiền đất, những người có mặt khi vụ tai nạn xảy ra đã phải đưa cả nạn nhân và chiếc máy nghiền đất nặng gần 1 tấn đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Hồi 13h15 ngày 19/9, khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận một trường hợp tai nạn lao động hy hữu. Anh Nguyễn Văn T (20 tuổi, làm việc tại một xí nghiệp gạch tư nhân ở Thanh Trì, Hà Nội) nhập viện  trong tình trạng chân trái bị cuốn chặt vào một máy nghiền đất, máu chảy nhiều…

 

Những người đưa anh đến cấp cứu cho biết: Trong khi dùng chân để đạp đất vào máy nghiền, anh T đã sơ ý để tụt chân vào phễu đất và bị cuốn chân vào máy nghiền. Chiếc máy “ngoạm” đến tận bẹn phần chân trái của nạn nhân.

 

Những người làm việc gần đó nghe tiếng kêu cứu liền chạy xô lại tắt máy và định kéo anh ra nhưng bất lực. Họ đành đưa cả nạn nhân và chiếc máy nghiền đất nặng gần 1 tấn đến cấp cứu tại Bệnh viện Hà Tây bằng một chiếc xe tải.

 

Sau đó anh T được gửi lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng xử lý cấp cứu, cắt bỏ 1/3 phần chân đã bị giập nát, đưa anh T tách khỏi máy nghiền đất. Hiện sức khoẻ của bệnh nhân đã khá ổn định.

 

Các bác sĩ cho biết đây là một tai nạn lao động khá đặc biệt nhưng không phải bây giờ mới gặp. Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận 4 ca tai nạn tương tự, phần lớn là do bất cẩn trong sản xuất và không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động.

 

P. Thanh