1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Bệnh viện ngoại, cận thị biến thành viễn thị

(Dân trí) - Nhận đơn thuốc khám mắt tại bệnh viện Việt Pháp, chị Nguyễn Minh H, mẹ của cháu Nguyễn Duy K, thoáng chút giật mình. Nhưng vì tin tưởng vào chất lượng “ngoại”, chị vẫn dẫn K đi mua kính. Đeo kính mới, mắt K không còn nhìn thấy gì!

Trao đổi với chúng tôi ngay bên ngoài bệnh viện Việt Pháp vào chiều ngày 21/4, chị Nguyễn Minh H mẹ cháu Nguyễn Duy K, 8 tuổi trú tại số 16B Vạn Phúc, Hà Nội cho biết: Ngày 19/4, chị đưa con đến khám mắt tại bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội). Sau khi K có triệu chứng chảy nước mắt và dị ứng về da. Trước đó, cháu K vẫn đeo kính cận thị 1,5 độ.

Tại buổi khám mắt có sự góp mặt một bác sĩ người nước ngoài và một bác sĩ người Việt. Sau khi tiến hành khám khá cẩn thận trong vòng gần 1 giờ đồng hồ, bác sĩ người nước ngoài đã kê đơn thuốc khám mắt cho cháu K, theo đó, cháu bị viễn thị nặng 2,25 độ (+2,25 - PV) và đề nghị chị H nên thay kính mới cho cháu.

Thoáng chút giật mình, nhưng vì tin tưởng vào tay nghề của bác sĩ, ngày 20/4, chị H. mang theo đơn thuốc của bệnh viện Việt Pháp đến công ty Kính mắt để thay kính mới. Theo đơn thuốc của bệnh viện Việt Pháp, chị H mua chiếc kính mắt viễn thị độ nặng 2,25 độ.

Nhưng một “sự cố” đã xảy ra: mỗi khi đeo chiếc kính mới, cháu K lại than nhức mắt và đi đứng loạng quạng vì … không nhìn thấy gì. Hốt hoảng, chị H vội vã đưa con đi kiểm tra lại tại Viện Mắt Trung ương mới phát hiện, con mình... vẫn bị cận thị.

Chiều ngày 21/4, chị H tìm đến bệnh viện Việt Pháp yêu cầu bệnh viện giải thích và có lời xin lỗi chính thức. Tại đây, chị H được các bác sĩ giải thích rằng khi khám cháu Kim bị cận thị nhưng bác sĩ ghi…nhầm thành viễn thị (nhầm dấu – thành dấu + - PV). Sau chừng 30 phút trao đổi giữa hai bên, bệnh viện Việt Pháp quyết định hoàn trả cho chị H 24 USD phí khám bệnh.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi chị H bức xúc cho rằng: Việc tôi đến khiếu nại không phải với mục đích đòi lại tiền mà cần một lời giải thích và một lời xin lỗi rõ ràng từ phía bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Cũng may gia đình chỉ mới thay kính mới cho cháu, nếu chẳng may đưa cháu đi mổ mắt thì bây giờ cả gia đình sẽ phải ân hận cả đời!

Phúc Hưng