1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bệnh nhân chết, người nhà đòi giải phẫu tử thi

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng đau bụng, tụt huyết áp, mạch đập nhanh, anh Nguyễn Quang Hải được bác sỹ Bệnh viện Thái An (thuộc Công ty cổ phần Sở Y tế Nghệ An) kê đơn và bảo ra ngoài mua thuốc. Sau khi tiêm thuốc, bệnh nhân có triệu chứng co giật, toàn thân tím tái và chỉ sau ít tiếng thì qua đời.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 27/4 vừa qua. Người nhà nạn nhân Nguyễn Quang Hải, 35 tuổi ở phường Cửa Nam (TP Vinh - Nghệ An) cho hay: Thấy anh Hải kêu bụng đau dữ dội, khó thở nên vội vàng đưa anh đến Bệnh viện Thái An. Tại đây, bác sỹ Lê Sỹ Ngọ trực tiếp chẩn đoán và kê đơn dùng loại thuốc Propanadon (thuốc có tác dụng hạ mạch). Nhưng vì bác sỹ Ngọ bảo thuốc này trong bệnh viện không có nên người nhà anh Hải đã phải ra ngoài mua.

 

Khi có thuốc, bảo sỹ bảo y tá tán nhỏ hai viên hào vào nước cất, sau đó tiêm vào lọ truyền dịch cho anh Hải. Tiêm thuốc được mấy chục phút thì bênh nhân có triệu chứng bất thường: co giật, toàn thân tím tái... Người nhà tá hoả yêu cầu Bệnh viện chuyển viện cho anh Hải. Tuy nhiên anh Hải đã qua đời trên đường đi cấp cứu.

 

Sau cái chết của anh Hải, lãnh đạo Bệnh viện Thái An cho rằng: “Bệnh nhân Hải tử vong là do có bệnh tiềm tàng. Hơn nữa Hải cũng từng đi khám ở các bệnh viện Hà Nội nhưng các bác sỹ “bó tay”. Về cái chết của Hải, Bệnh viện sẽ không hỗ trợ bất cứ điều gì”.

 

Tuy nhiên, người nhà nạn nhân cho rằng việc anh Hải qua đời, lỗi thuộc về sự thiếu trách nhiệm của cán bộ Bệnh viện Thái An. Và họ sẽ viết đơn yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc và tiến hành giải phẫu tử thi để tìm ra nguyên nhân.

 

Đặng Nguyên Nghĩa