1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ thịt bò, cá, chim... từ "trên trời rơi xuống": Do phóng sinh?

(Dân Trí) - Có khả năng số cá, chim, thịt bò luộc thả xuống hồ Kẻ Gỗ (Khu BTTN Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh) gây xôn xao dư luận vài ngày qua xuất phát từ việc phóng sinh. Tuy nhiên, ai là người thả vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ...

Việc ai đó đem hàng tạ thịt bò, chim và cá leo đổ ở hồ Kẻ Gỗ (Khu BTTN Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh) đang khiến người dân địa phương băn khoăn, dư luận quan tâm. Nhiều người dân sau khi nghe một vài thông tin đồn thổi, nhất là chuyện tâm linh sau khi vớt cá, thịt về ăn đã tỏ ra hoang mang.

Trưởng công an xã Cẩm Mỹ Hoàng Văn Thành xác nhận thông tin trên, và cho biết, những ngày qua lực lượng công an xã Cẩm Mỹ đã trực tiếp tìm đến địa điểm đó để xác minh, đồng thời báo cáo với Công an huyện Cẩm Xuyên để được giúp đỡ, nhanh chóng tìm ra nguồn gốc, cũng như người đã thả số cá, chim, thịt bò luộc nói trên xuống hồ Kẻ Gỗ.  

“Qua tìm hiểu, đúng là có số lượng thịt bò khoảng 2 tạ được ai đó thả xuống hồ, ngoài ra còn có các loại như trê phi, leo, chép nặng từ 3- 5 kg. Chúng tôi đã xác minh, tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao lại có thịt bò, cá ở đó và ai là người đã làm việc này?” – ông Thành nói.

Vụ thịt bò, cá, chim... từ trên trời rơi xuống: Do phóng sinh?
Một thanh niên trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên bắt được con cá leo hơn 4kg sau khi ai đó thả xuống hồ Kẻ Gỗ (ảnh: Trần Văn)
 
Trong khi đó, ông Lê Quang Nghĩa, Chủ tịch UBND xã thì khẳng định có việc ai đó thả thả số lượng cá, thịt bò xuống hồ Kẻ Gỗ, nhưng việc xác minh được danh tính là rất khó, vì thời điểm thả vào lúc 1 – 2h sáng, khoảng thời gian rất tĩnh mịch.

Chưa biết nguồn gốc của số cá, thịt được thả xuống lòng hồ Kẻ Gỗ, nhưng ông Nghĩa phỏng đoán, có tới hơn 90% khả năng, số cả, thịt này được thả với mục đích phóng sinh. “Môi trường Hồ Kẻ rất thanh tịnh, cá, chim dễ sinh sôi nảy nở, nên từ trước đến nay người dân, có cả những người từ dưới TP Hà Tĩnh lên phóng sinh chim, cá, lươn, cua… Vì thế tôi nghĩ lần này họ cũng thả cá, chim để phóng sinh mà thôi”- ông Nghĩa nói.

Tuy nhiên, có một điều khiến ông Nghĩa băn khoăn, đó là phóng sinh cả... thịt bò. “Đó là chuyện rất lạ lùng, từ nhỏ tới giờ tôi chưa thấy bao giờ. Dù gì chăng nữa chúng tôi đang khẩn trương cho xác minh xem ai là người đã thả thịt bò, cá ở đó. Mục đích, ý đồ của việc làm đó” - ông Nghĩa nói.

Trong khi cơ quan chức năng đang cố tìm hiểu nguồn gốc của cố cá, thịt từ "trên trời rơi xuống" ấy là ở đâu, thì vài ngày qua tại Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, số cá, chim thịt trên do một nhóm tay chân của “tà đạo chân không” ở tỉnh này thực hiện. Nguồn tin này cũng cho rằng, việc thả một số lượng lớn cá, chim, thịt bò là để thực hiện nghi lễ phóng sinh.

Chiều ngày 28/4, PV Dân Trí  đã trao đổi qua điện thoại với Thượng tá Phạm Khánh Toàn, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên để kiểm chứng thực hư thông tin trên. Thượng tá Toàn khẳng định, có nhận được thông tin trên, nhưng Lưu Văn Ty, đối tượng khai sinh ra “tà đạo chân không” ở Hà Tĩnh bị tai nạn nặng, hiện đang phải điều trị dài ngày ở một bệnh viện Hà Nội nên chưa thể tiếp cận, nắm thông tin.
 
“Nhưng đó chỉ là một nghi vấn. Hiện công an huyện Cẩm Xuyên đang cố gắng điều tra, xác minh nên chưa thể trả lời lúc này” – Thượng tá Toàn nói thêm.

 Văn Dũng