1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

UBND phường Đại Kim từ chối trả lời về “con đường đau khổ”

(Dân trí) - Hai ngày sau khi báo Dân trí đăng bài phản ánh về “con đường đau khổ” Đại Từ, thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, PV đã tìm đến UBND phường để xin gặp người có trách nhiệm nhưng đã bị từ chối vì lý do “tôi đang rất bận”.

UBND phường Đại Kim từ chối trả lời về “con đường đau khổ”  - 1
Đường Đại Từ đã vắng bóng những chiếc xe "khủng" trong những ngày cuối tuần.
 
Sáng thứ 7 (ngày 30/7), thời tiết Hà Nội lác đác mưa vì ảnh hưởng cơn bão số 3, PV Dân trí lại một lần nữa “dấn mình” trên "con đường đau khổ" Đại Từ. Con đường vẫn ngập trong sình lầy với những ổ trâu, ổ gà nham nhở sắp xếp "bất quy tắc", lượng phương tiện di chuyển đã bớt đi rất nhiều.
 
Theo quan sát của PV, xe tải trọng lớn đã không còn “dày xéo” con đường này như những ngày đau khổ trước đây. Tuy nhiên, "con đường đau khổ" vẫn khiến cho những người tham gia giao thông phải khổ sở căng mắt, căng đầu phán đoán đường đi để tránh hàng trăm ổ trâu, ổ gà ngập đầy bùn “giăng bẫy”, thi thoảng lại phải giật mình thon thót.
 
Sau khi “lội” qua phố Đại Từ, PV Dân trí tìm đến UBND phường Đại Kim để gặp bà Cung Thị Hợp - Chủ tịch UBND phường. 30 phút chờ đợi, người viết hy vọng được gặp người có trách nhiệm cao nhất tại đây, hy vọng được lắng nghe những chia sẻ của lãnh đạo khu vực về những khó khăn trong việc khắc phục con phố Đại Từ (nếu không có khó khăn thì chắc con phố này không được gắn mác "con đường đau khổ").
 
Tuy nhiên, sau khi kết thúc một cuộc họp, Chủ tịch UBND phường Đại Kim đã thẳng thừng từ chối đề nghị xin được làm việc trong 5 phút của PV sau khi PV giới thiệu và xuất trình thẻ nhà báo, lí do là “Tôi đang rất bận".  Để vớt vát cơ hội có thêm thông tin cho bạn đọc, PV giải thích rằng muốn gặp Chủ tịch UBND phường vì đông đảo người dân và bạn đọc mong có được câu trả lời vì sao con phố Đại Từ xuống cấp đã từ lâu và phải oằn mình “cõng” hàng đoàn xe tải, xe khách nối đuôi nhau đi lại bất kể ngày đêm mà nhiều năm nay vẫn chưa được cải tạo?! Bà Chủ tịch vừa mải lật lật giấy tờ vì còn “đang rất bận”, vừa nói 1 câu ngắn gọn: “Đường Đại Từ sẽ được xây dựng từ tháng 8, tôi chỉ nói được như thế thôi. Tuần sau tôi phải đi tập huấn cả tuần, nếu cô muốn gặp thì tuần tới đến !!!"
 
Thông tin con đường sẽ được xây dựng từ tháng 8 mà bà Chủ tịch phường Đại Kim cho biết có lẽ là một tin rất vui đối với người dân khu vực và với những người hàng ngày phải đi qua đây. Không hiểu vì lý do gì bà Chủ tịch không thể dành cho PV ít phút để cung cấp thêm thông tin, phục vụ độc giả đang mong chờ?!
 
Chưa tìm được câu trả lời cụ thể cho người dân Đại Từ cũng như đông đảo bạn đọc nhưng dù sao thông tin ngắn gọn của bà Chủ tịch cũng cho chúng ta lý do để tin rằng “con đường đau khổ” có cơ hội được "giải cứu".
 
Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại trên "con đường đau khổ" ngày 31/7:
 
UBND phường Đại Kim từ chối trả lời về “con đường đau khổ”  - 2
Con đường vẫn ngập trong sình lầy sau trận mưa sáng chủ nhật (31/7).

UBND phường Đại Kim từ chối trả lời về “con đường đau khổ”  - 3


UBND phường Đại Kim từ chối trả lời về “con đường đau khổ”  - 4
Người đi bộ vất vả trên con đường chằng chịt ổ trâu, ổ gà.

UBND phường Đại Kim từ chối trả lời về “con đường đau khổ”  - 5
Chỉ còn một số xe tải nhỏ vẫn di chuyển trên "con đường đau khổ".
 
Khôi Linh