1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thắng Swansea, hy vọng vô địch của MU vẫn lụi tàn

(Dân trí) - Thắng 2-0 trước Swansea chỉ khiến MU cân bằng điểm số với Man City, nhưng vẫn xếp sau đối thủ cùng thành phố do kém về hiệu số bàn thắng bại (8 bàn). Nói chung giờ đây hy vọng vào chiếc cúp vô địch thứ 20 của MU gần như đã không còn.

Việc Man City đã giành được chiến thắng trên sân của Newcastle khiến cho các cầu thủ MU chịu rất nhiều sức ép. Có lẽ giờ đây đối thủ của “Quỷ đỏ” đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch chính vì thế sẽ là rất khó khăn cho MU trong việc bảo vệ ngôi vương. Điều này chỉ xảy ra nếu MU vượt qua Man City về chỉ số phụ.
 
Và như thế “Quỷ đỏ” phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới của Swansea (cũng như Sunderland ở vòng đấu tới). Tuy nhiên, MU vẫn ít nhiều gây thất vọng khi chỉ thắng có 2-0 trong một trận đấu họ có cả hàng tá cơ hội. Suốt một hiệp 2 bắn phá mà không một cầu thủ nào của đội chủ nhà xuyên thủng được mành lưới của Swansea. Đó cũng là một sự thất vọng, tuy nhiên có lẽ điều đó không còn quan trọng, dường như bây giờ MU đã đầu hàng trong cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch Premier League.
 
Thắng Swansea, hy vọng vô địch của MU vẫn lụi tàn
MU ít nhiều tiếp tục gây thất vọng khi chỉ thắng có 2-0 trước Swansea
 
Bắt đầu trận đấu, MU hiểu rằng cần phải tấn công dồn dập để ghi nhiều bàn, nhưng tâm lý bị ảnh hưởng khiến MU nhập cuộc không tốt. Suốt 10 phút đầu tiên của trận đấu đội bóng này không tạo được bất cứ tình huống nguy hiểm nào về phía cầu môn của đội khách.

Vòng 37 Premier League

Thứ bảy, 5/5

Arsenal 3-3 Norwich

Chủ nhật, 6/5

Newcastle 0-2 Man City

A. Villa 1-1 Tottenham

Bolton 2-2 West Brom

Fulham 2-1 Sunderland

QPR 1-0 Stoke City

Wolves 0-0 Everton

MU 2-0 Swansea

Thứ ba, 8/5

Blackburn - Wigan 2h

Thứ tư, 9/5

Liverpool - Chelsea 1h45

 

Phải đến sau hơn một phần ba thời gian của hiệp đấu đầu tiên MU mới bắt đầu “nóng máy” và tổ chức các đợt lên bóng dồn dập. Phút 22, chút nữa đã có bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà, Evra tung ra cú sút căng khiến thủ thành Vorm đẩy bóng ra đến đúng vị trí của Rooney. Tiền đạo tuyển Anh tung ra cú vô lê khá nhanh nhưng không thành công.

 

Cuối cùng điều mong chờ là bàn thắng cũng đến với MU ở phút 28. Valencia đi bóng bên cánh phải rồi chuyền cho Carrick, “số 16” thực hiện chuyền bóng cho Scholes đang đứng ở trong vòng cấm địa. Rất nhanh nhẹn, Scholes đã tung ra cú đánh gót khá kỹ thuật hạ gục thủ thành Vorm để mở tỷ số của trận đấu, 1-0 dành cho MU.
 
Thắng Swansea, hy vọng vô địch của MU vẫn lụi tàn
Scholes giúp MU khai thông thế bế tắc ở phút 28
 

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc các cầu thủ MU chơi hưng phấn hơn. Liên tiếp trong các phút sau đó, Chicharito có được cơ hội, nhưng tiếc là anh chưa thể giúp đội nhà gia tăng cách biệt. Sau những cơ hội liên tục bỏ lỡ, cuối cùng điều mà người hâm mộ của MU mong mỏi cũng đã đến. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 được các cầu thủ chủ nhà ghi ở phút 41.

 

Tận dụng bóng sau khi bị bật ra từ cú sút của Rooney. Young đã rất nhanh chóng tung ra cú cứa lòng quen thuộc tiếp tục hạ gục Vorm. MU dẫn trước 2-0 và như thế khoảng cách hiệu số bàn thắng giữa họ và Man City vẫn là +8. Điều đó cho thấy trong hiệp đấu thứ 2, đội chủ nhà sẽ phải thật nỗ lực để ghi thêm nhiều bàn thắng vào lưới “Thiên nga trắng” để rút ngắn cách biệt trên.
 
Những phút đầu hiệp 2 chứng kiến cảnh tấn công dồn dập của MU. Tuy nhiên, trước sức ép rất lớn của đội chủ nhà các cầu thủ Swansea vẫn đang phòng thủ khá kiên cường. Việc co cụm phòng thủ số đông bên phần sân nhà của các cầu thủ đội khách đang khiến cho “Quỷ đỏ” gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ 3.
 
Thắng Swansea, hy vọng vô địch của MU vẫn lụi tàn
Rất nhiều cơ hội trôi qua trong chân MU ở hiệp 2
 
Dần theo thời gian, Swansea cũng bắt đầu cũng có những pha lên bóng đáp trả khá nguy hiểm. Phút 60, lưới của MU suýt tung lên sau cú sút từ bên ngoài vòng cấm địa của Dyer, bóng đập chân một cầu thủ khác và đổi hướng lao vào cầu môn. Rất may De Gea vẫn kịp thời phản xạ cứu thua cho đội chủ nhà.
 
Khi Swansea nhao lên, đó là cơ hội để MU tung ra những đường phản công nhanh. Chỉ một phút sau khi De Gea tỏa sáng, Evra đã tạo cho Valencia cơ hội để dứt điểm. Đáng tiếc tiền vệ người Ecuardo đã không thể mang về bàn thắng thứ 3.
 
Việc đội khách mạnh dạn tấn công khiến MU đang tỏ ra khá chênh vênh, dường như tuyến tiền vệ và hậu vệ đội chủ nhà không thể ngăn cản được các đợt lên bóng của đội khách, nên thỉnh thoảng Swansea lại khiến khán giả tại Old Trafford giật mình.
 

Phút 74, khán giả tại Old Trafford đã bật cả dậy sau cú dứt điểm của Rooney, những tưởng đã có bàn thứ 3 cho đội chủ nhà, nhưng tiếc rằng bóng đi sạt cột dọc. Ở tình huống tấn công này, Carrick là người tung ra đường kiến tạo rất chính xác cho Warra.

 
5 phút sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, Rooney được cho ra nghỉ và thay anh là Berbatov, dường như MU đã đầu hàng cuộc đua tới ngôi vô địch, và có lẽ đây cung là những giây phút cuối cùng để Berbatov chia tay khán giả tại Old Trafford.
Những nỗ lực còn lại của MU chỉ là cơ hội của Cleverley diễn ra ở phút 89, tuy nhiên thủ thành của Swansea đã đứng vững trước cú sút của tiền vệ đội chủ nhà. Hoàn toàn câm lặng trong hiệp 2, MU đã chấp nhận khoảng cách +8 về bàn thắng bại với Man City. Với khoảng cách này, ngay cả hy vọng có thể vượt qua Man City nhờ chỉ số phụ cũng đã tan thành mây khói. Có lẽ,  từ bây giờ MU đã có thể bắt đầu gặm nhấm nỗi buồn của kẻ ném đi chức vô địch mùa giải này.
 

Đội hình thi đấu 
 

Manchester United: De Gea; Jones, Smalling, Ferdinand (Rafael 88), Evra; Valencia, Carrick, Scholes (Cleverley 68), Young; Rooney (Berbatov 79), Hernandez.

 
Swansea: Vorm; Rangel, Caulker (Tate 90+1), Williams, Taylor; Allen, Sigurdsson, Gower (Britton 46); Dyer (Moore 71), Graham, Sinclair.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

86

37

27

5

5

90-27

2

Manchester United

86

37

27

5

5

88-33

3

FC Arsenal

67

37

20

7

10

71-47

4

Tottenham Hotspur

66

37

19

9

9

64-41

5

Newcastle United

65

37

19

8

10

55-48

6

FC Chelsea

61

36

17

10

9

62-41

7

FC Everton

53

37

14

11

12

47-39

8

FC Fulham

52

37

14

10

13

48-49

9

FC Liverpool

49

36

13

10

13

43-38

10

West Brom

47

37

13

8

16

43-49

11

AFC Sunderland

45

37

11

12

14

45-45

12

Swansea City

44

37

11

11

15

43-51

13

Norwich City

44

37

11

11

15

50-66

14

Stoke City

44

37

11

11

15

34-51

15

Aston Villa

38

37

7

17

13

37-51

16

Queens Park Rangers

37

37

10

7

20

41-63

17

Wigan Athletic

37

36

9

10

17

38-60

18

Bolton Wanderers

35

37

10

5

22

44-75

19

Blackburn Rovers

31

36

8

7

21

47-75

20

Wolves

25

37

5

10

22

38-79

 
Phù Sa