1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rò rỉ bình ga, cả nhà nhập viện

(Dân trí) - Bật bếp nấu ăn nhưng không thấy lửa cháy, chị L. nhờ chồng vào kiểm tra nhưng không tìm ra “bệnh”. Nghĩ là lửa yếu nên chị dùng bật lửa để mồi, ngọn lửa bất ngờ bùng lên bao trùm cả ba người trong bếp.

Thêm một tai nạn do khí gas vừa xảy ra với gia đình bé B.T.H (24 tháng tuổi ngụ tại Đồng Nai). Bé H. được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bỏng 15% toàn cơ thể, những điểm bỏng nặng tập trung ở vùng mặt, hai tay và hai chân.


Thông tin từ gia đình cho biết, tai nạn xảy đến vào đầu tháng 11. Trước khi nhập viện bé đang ở nhà cùng cha mẹ, đến giờ cơm mẹ của bé vào sửa soạn bếp núc nhưng khi bật bếp gas chị không thấy lên lửa, chị nhờ chồng vào kiểm tra nhưng chưa phát hiện được sự cố. Khi đó bé H đang quanh quẩn chơi bên cạnh cha mẹ. Nghĩ là bếp yếu lửa nên chị dùng hộp quẹt để mồi, bất ngờ cả khối lửa bùng lên trùm lấy cả 3 người.


Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình nạn nhân được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Vợ chồng chị L. bị bỏng độ 2 nên đã sớm bình phục; riêng bé H. do vết bỏng nặng ở phần mặt cùng hai tay và hai chận nên phải chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau một tuần được theo dõi và điều trị tích cực, hiện bé đang bình phục rất tốt.

 

Được biết, sau vụ tai nạn, gia đình đã nhờ nhân viên bán gas đến kiểm tra thì phát hiện dây dẫn gas nối bình với bếp có vết cắn nham nhở (nhiều khả năng là do chuột cắn), sự cố này dẫn đến gas bị rò rỉ và bắt lửa. Nhưng may mắn vì lỗ thủng nhỏ nên lượng gas thoát ra ngoài không nhiều, lửa nhanh tắt nên bình gas không bị nổ.

 Li Uyên