1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nước cống “bủa vây” Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

(Dân trí) - Nước thải từ hệ thống cống thoát nước sinh hoạt của các hộ gia đình sinh sống ở khu vực dốc phụ sản dềnh lên, bốc mùi hôi thối. Ngày nắng cũng như ngày mưa, lối vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bị nước “bủa vây”.

Tình trạng này đã tồn tại nhiều tháng nay tại khu vực cổng Bệnh viên Phụ sản Hà Nội, thuộc tổ 14, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội khiến người dân rất bức xúc.


Đoạn đường dài trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngập nước.

Đoạn đường dài trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngập nước.

Phản ánh tới Dân trí, chị H. (chủ nhà thuốc M.H. ngay gần cổng BV Phụ sản Hà Nội) cho hay, gia đình chị sinh sống tại đây gần 20 năm nay nhưng gần đây mới thấy tình trạng nước cống dềnh lên như thế.

“Ngày trước nếu mưa thì đường chỉ ứ đọng nửa ngày rồi nước rút. Khoảng 1 tháng nay, cứ sáng sớm và chiều muộn, khi người dân dùng nhiều nước để sinh hoạt, cả đoạn đường trước cửa nhà tôi lại ngập lênh láng” - chị H. bức xúc.

Theo quan sát của PV Dân trí sáng 30/7, trời không mưa nhưng đoạn đường dài chừng 50-70 m trước cổng BV Phụ sản Hà Nội lênh láng nước. Ô tô, xe máy chỉ dám lưu thông chậm chạp qua đoạn đường ngập.

Bệnh nhân và người nhà rón rén đi trên vỉa hè. Nhiều người mới đến không biết, tưởng là nước sạch nên vô tư lội qua. Các quán ăn kê quầy đồ ăn ngay sát lòng đường, thực khách khó nhọc lội nước đến mua đồ.

Nắng cũng như mưa, đường luôn lênh láng nước.
Nắng cũng như mưa, đường luôn lênh láng nước.

“Nước từ cống dềnh lên, bốc mùi hôi thối nhiều ngày nay. Mưa đã đành, trời nắng nước vẫn tràn lên” - chị Mai Thị Yến (SN 1991, quê Thanh Hóa), nhân viên nhà thuốc M.H. cho biết.

Làm việc từ sáng đến tối muộn tại nhà thuốc trên nên chị Yến có “cơ hội” chứng kiến cảnh “nước lên” tại khu vực này.

“Buổi chiều, cứ khoảng 17h trở đi là nước lại dềnh lên. Từ trước cơn bão số 1 khoảng 2-3 ngày, nước tràn lên khá rõ, khoảng buổi trưa thì đường mới khô ráo hơn một chút” - chị Yến nói.

“Cách đây ít ngày, phường đã tiến hành thông cống rồi nhưng vẫn không ăn thua” - chị H. thở dài.

Theo bà Bùi Thị Quý - tổ trưởng tổ dân phố 14 (phường Ngọc Khánh), nước sinh hoạt của người dân chảy ra không thoát kịp, ứ đọng trên đường bốc mùi hôi thối.

“Chúng tôi đã kiểm tra nhưng chưa tìm ra được vị trí tắc cống. Nước thải chảy qua khu vực này của ba tổ dân phố 12,13, 14” - bà Quý cho hay.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Ngọc Khánh cho hay, phường đã nhận được phản ánh của của dân và sẽ xử lý triệt để tình trạng này trong thời gian sớm nhất.

Tiến Nguyên
Video: Mạnh Thắng