1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nộp tiền thật, chờ giải thưởng trên... mạng

Chỉ cần nộp 375USD để trở thành thành viên của trò chơi trên mạng Internet, người chơi có quyền nuôi hy vọng nhận được giải thưởng trị giá 10.000USD + 2 vé du lịch đến những nơi giàu có và sang trọng nhất thế giới trị giá 5.000USD nữa.

Người nộp xong thì phải có trách nhiệm vận động thêm 8 người khác nộp tiền vào, rồi mỗi người trong 8 người đó lại tiếp tục “kiếm” thêm 8 người nữa... Với cách ấy, nhiều người đi vay tiền về nộp cho nhà môi giới, lâu ngày vẫn không thấy thưởng, chỉ thấy lãi vay không trả nổi.
 
Nộp tiền thật, chờ giải thưởng trên... mạng  - 1

Ông Hồ Văn Với: “Họ thu tiền của tôi thì dễ, mà nay lấy lại sao không ai trả lời cả?”.

Cty TNHH một thành viên Trung Thành DHT có trụ sở tại quận Gò Vấp - TP.Hồ Chí Minh đã thành lập Câu lạc bộ DHT Quảng Trị (QT) do ông Trần Xuân Chiến làm Chủ nhiệm CLB. Theo số liệu từ điều tra riêng của PV, đến ngày 2/7, trên địa bàn tỉnh QT đã có 1.201 người tham gia trò chơi này đã được cấp mã số ID, với tổng số tiền đã nộp để được trở thành thành viên lên đến gần 500 nghìn USD (1.201 x 375USD/ người).

Trong những tuần cuối của tháng 6/2011, khi những người môi giới loan tin rằng có một cán bộ ngân hàng ở một ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn vừa trúng thưởng 20.000USD từ trò chơi “kỳ nghỉ kim cương” này thì cơn sốt mang tên “kỳ nghỉ kim cương chấm com” đã thực sự bùng phát mạnh mẽ. Những người già trên 60-70 tuổi, mắt hom hem nhưng vẫn ôm lấy màn hình laptop, gõ ID và mật khẩu để chờ trúng thưởng. Cơn sốt đã lan đến tận những bản làng miền núi xa xôi - nơi đa số đồng bào các dân tộc thiểu số Pa Cô, Vân Kiều vẫn đang phải hằng ngày vật lộn với nương rẫy để vượt lên đói nghèo.

Ngày 3/7, ông Hồ Văn Với - 78 tuổi, dân tộc Pa Cô, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã A Bung, huyện Đak Rông (QT) - nói với PV: “Bác là nạn nhân của trò nộp tiền kinh doanh qua mạng. Nghe lời con trai, bác đã nộp trên 41 triệu đồng rồi, nhưng khi thấy có biểu hiện gian dối, bác đòi tiền lại, nhưng đòi mãi mà người ta không giải quyết.

Khoảng đầu tháng 4/2011, có hai người là ông Phụng và bà Vân đi xe máy lên A Bung (giáp giới với Lào - cách thành phố Đông Hà khoảng 150km) vận động con bác và bác tham gia trò chơi, họ nói nộp ban đầu chỉ 375USD (tương đương 8 triệu đồng), sau đó vận động thêm 8 người nữa thì sẽ được thoát lên bàn... gần thưởng; họ nói đây là cách để giúp đồng bào mình xoá đói giảm nghèo. Tin tưởng vào những người của Cty này, bác đã vay mượn nộp cho đủ tiền... Không chỉ bác và con bác, trong xã, trong vùng này cũng đã có nhiều người tham gia rồi”. 

Cuộc chơi vẫn đang tiếp tục ngày càng sôi động vì mỗi người phải “kiếm” cho ra 8 người nộp 375USD/người. Nhưng, đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu gian dối hoặc cao hơn là lừa đảo khi người của ID này mời lại được tính điểm cho ID khác.

Trường hợp của ID Hồ Văn Long ở xã A Bung là một điển hình: Ngày 15/6/2011, anh Long đã gửi đơn lên DHT Quảng Trị và Cty DHT Việt Nam khẳng định rằng, họ đã tham gia trò chơi và nộp đủ số tiền 41.500.000 đồng cho 5 mã số gồm Long, vợ Long, con Long, bố Long và mẹ Long;  và thực hiện theo lời hướng dẫn của ông Phụng (người môi giới), bố con Long đã vận động thêm được ông Hồ Thành (dân tộc Pa Cô, cũng ở A Bung) tham gia 11 mã số (375USD/1 mã số); thế nhưng ông Phụng không tính ông Hồ Thành vào “thành tích” của bố con Long mà tính cho người khác.

PV hỏi ông Hồ Văn Với: Ông Phụng thu tiền của gia đình bác có hoá đơn không?”, ông Với nói “không có, nhưng có giấy viết tay có chữ ký của ông Phụng”. Rồi ông nói thêm: “Đồng bào dân tộc của miềng thật thà, nghe người của Nhà nước, của công ty nói chi thì tin nấy, nhưng nay thấy lời của ông Phụng nói không giống với việc làm, mất niềm tin rồi, nay quyết kiện đòi lại tiền đã nộp thôi”.    

Theo Lâm Chí Công
Lao Động