1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người nước ngoài say xỉn quậy tưng bừng trên phố

Khoảng 0h ngày 2/11, dòng xe tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1, TPHCM) bị ùn tắc vì một người đàn ông ngoại quốc say xỉn quậy tưng bừng trên đường phố.

Người nước ngoài say xỉn quậy tưng bừng trên phố - 1

Người đàn ông nước ngoài lao ra đường đón đầu xe

 

Tại hiện trường, người dân đứng chật cứng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hàng chục công an, cảnh sát giao thông phải hết sức cố gắng ngăn cản người này lao đầu vào xe tải, đồng thời sảnh sát phải phân luồng để tránh kẹt xe.

 

Người đàn ông chân đi liêu xiêu, cởi quần giữa đường, miệng liên tục nói “fuck you” nhằm vào những người thi hành công vụ và cả người dân.

 

Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 22h ngày 1/11, khi đang tuần tra thấy một chiếc ôtô chạy không mở đèn từ trung tâm thành phố ra đường Nguyễn Hữu Cảnh nên cảnh sát ra tín hiệu chặn lại kiểm tra.

 

Bất ngờ một người ngoại quốc ngồi trong xe nồng nặc mùi bia rượu không cho tài xế ra ngoài và ngồi lì trong xe chửi “fuck you” nhằm vào các cảnh sát.

 

Người nước ngoài say xỉn quậy tưng bừng trên phố - 2
Người đàn ông chặn cả xe tải

 

Người nước ngoài say xỉn quậy tưng bừng trên phố - 3
Thuyết phục không thành, dân phòng đã khống chế đưa người này về phường

 

Không thuyết phục được “ông Tây” quậy này, cảnh sát giao thông gọi công an phường ra hỗ trợ, lúc này người đàn ông xuống xe xô đẩy những người thi hành công vụ rồi lao ra giữa đường dang tay ngăn cản xe tải, xe container khiến dòng xe ùn ứ nghiêm trọng.

 

Sau gần hai tiếng đồng hồ, cảnh sát mới khống chế được ông này đưa về công an phường lập biên bản vụ việc.

 

Người đàn ông được xác định tên thường gọi là Victor, người Úc gốc Nga, sang TPHCM sinh sống nhiều năm, công việc liên quan đến nghề trang trí gỗ nội thất.

 

Theo chủ một nhà hàng tại Q.1 (nơi Victor nhậu say xỉn), người này có tật xấu là quậy khi say xỉn và thường chửi bới một số nhân viên trong nhà hàng.

 

Theo Sơn Bình

 Tuổi Trẻ