1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bắn chết giám đốc DNTN tại Bình Dương:

Nghi can chủ mưu "cầu cứu" các luật sư trước khi đầu thú

(Dân trí) - Trong 3 ngày lẩn trốn tại TP. HCM, Phạm Tuấn Thành (32 tuổi, quê Hải Phòng), nghi can chủ mưu vụ sát hại giám đốc DNTN Lan Thảo đã tìm đến 2 văn phòng luật sư để xin tư vấn trước khi quyết định đến công an phường Tân Định (quận 1) đầu thú.

 
 
 
Nghi can chủ mưu "cầu cứu" các luật sư trước khi đầu thú - 1
Nghi phạm Phạm Tuấn Thành tại một văn phòng luật sư

Sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ bắn chết ông Phan Văn Lan  - giám đốc DNTN Lan Thảo (41 tuổi, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương), Phạm Tuấn Thành đã lái xe chạy thẳng về TP. HCM lẩn trốn. Thành thường ngồi ở một số quán cà phê trên địa bàn quận Tân Bình, quận 1 để nghe ngóng tình hình.

Khi biết ông Lan đã chết, cộng với việc các trinh sát đang lùng sục mình khắp nơi, Thành đã nghĩ đến việc đầu thú. Để lấy “can đảm”, Thành đã liên hệ với văn phòng luật sư Nguyễn Kiều Hưng thuộc Hãng luật Giải phóng (đóng tại quận 3) để xin tư vấn về các thủ tục đầu thú.

Sau đó, đối tượng này tiếp tục liên hệ với công ty luật Hợp Danh Việt Nam (trụ sở tại quận 1) để xin được tư vấn thêm. Trong những lần tư vấn, Thành đã được các luật sư yêu cầu tường thuật lại nội dung vụ việc để có hướng dẫn cụ thể khi đi đầu thú.

Theo lời Thạc sĩ – Luật sư Phan Thông Anh, giám đốc Công ty Luật Hợp danh Việt Nam, khi đến xin tư vấn Thành đã tường thuật lại vụ việc, cụ thể vào sáng 6/5, Thành đến trụ sở DNTN Lan Thảo để đòi số tiền mà ông Phan Văn Lan còn thiếu trong một hợp đồng mua bán bất động sản bất thành.

Nghi can chủ mưu "cầu cứu" các luật sư trước khi đầu thú - 2
Chiếc ô tô mà Thành dùng để chở đồng bọn đến hạ sát giám đốc bị bể nát kính phía sau

Tại đây, Thành và vợ của ông Lan cùng một số người khác xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Một số người lao vào đánh khiến Thành phải bỏ chạy. Sau đó, Thành nhờ người quay lại để hòa giải thì tiếp tục xảy ra đánh nhau. Kính xe hơi phía sau của Thành bị đập bể nát.

Bực tức về chuyện bị đánh “hội đồng”, Thành đã nhờ một người quen tên Tuấn (làm trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh hột điều), tư vấn Thành trong việc đòi nợ. Sau đó, người tên Tuấn này đã điện thoại cho một đối tượng tên Dũng để đi theo giúp Thành. Nhóm người gồm: Thành, tài xế xe, và 4 thanh niên (2 người ngụ Thủ Đức, 2 người ở Bình Dương) lên xe ô tô BS 61L – 3738 kéo đến nhà ông Lan để tính sổ. Sau đó, bố vợ của Thành đi ô tô riêng đến sau.

Cũng theo lời tường trình của Thành tại công ty Luật Hợp Danh Việt Nam, Thành không biết ai là người cầm súng bắn chết ông Lan. Khi có tiếng súng nổ, Thành vội vã lên xe chạy thẳng về TP. HCM. Biết chiếc xe bị lộ biển số nên Thành mang ô tô đến bãi xe của TTTM Parkson, quận Tân Bình để gửi.

Khoảng 10h sáng 9/5, Phạm Tuấn Thành tiếp tục tìm đến Hãng luật Giải phóng. Khoảng 2h sau thì tới Công ty Luật Hợp danh Việt Nam. Trong lần xin tư vấn và hỏi các thủ tục đầu thú này, Thành đã được các Luật sư kết hợp với gia đình của Thành vận động đối tượng này ra đầu thú tại công an phường Tân Định (quận 1).

Nghi can chủ mưu "cầu cứu" các luật sư trước khi đầu thú - 3
Khoảng 16h chiều 9/5, xe đặc chủng tiến hành di lí Thành từ TP. HCM về Bình Dương để tiếp tục điều tra vụ án

Sau khi làm các thủ tục cần thiết, nghi phạm chủ mưu trong vụ sát hại giám đốc DNTN Lan Thảo đã được di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra vụ án.

Trung Kiên