1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP Huế:

Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa

(Dân trí) - Vào 16h chiều 7/4, phố tranh dài kỷ lục ở Huế với 2012 bức tranh của nhóm họa sĩ Zero Studio đã chính thức ra mắt công chúng nhằm chào mừng Festival Huế 2012. Những cơn mưa tầm tã đã làm phố tranh đẹp mộng ảo hơn bao giờ hết.

Miệt mài trong phòng sáng tác 2 năm qua với tiền túi tự bỏ ra, 3 họa sĩ Nguyễn Duy Hiền (trưởng nhóm), Trần Hữu Nhật và Nguyễn Hoàng Việt và những người bạn đã miệt mài vẽ đúng 2012 bức tranh với chủ đề trừu tượng trên chất liệu chủ yếu là sơn dầu và acrylic.

Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa
Nguyễn Hoàng Việt (ngoài cùng trái), Nguyễn Duy Hiền (đứng kế) và Trần Hữu Nhật (ngoài cùng bên phải) - 3 thành viên "máu lửa" của nhóm Zero Studio

Phố tranh Festival được bắt đầu từ đầu đường Lê Ngô Cát (ngã giao với đường Minh Mạng gần đàn Nam Giao kéo dài qua đường Đoàn Nhữ Hải và Huyền Trân Công Chúa với nhiều bức tranh sặc sỡ sắp đặt bên đường, treo bên cổng nhà dân, cổng chùa hay trên các cây thông, hoàng hậu, thậm chí đặt ở ven các nghĩa địa hiu quạnh. Sự có mặt của hàng ngàn bức tranh đã tạo nên một sắc màu vui tươi đến không ngờ. Nhiều người dân trong chiều nay đi làm về nhà đã khá “choáng” bởi tranh treo đầy đường. Một số đã dừng lại xem và chụp ảnh dù trời mưa khá nặng hạt.

Theo ông Phan Công Tuyên, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy TT-Huế đến dự khai trương phố tranh thì đây là một sự tâm huyết lớn của những người nghệ sĩ dám chơi, dám làm. Chính điều này đã thổi bùng lên ngọn lửa nghệ thuật vốn cháy âm ỉ trong xứ Huế, để kỳ Festival với hiệu ứng cộng đồng rất tốt từ phố tranh sẽ được thành công mỹ mãn.

Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa
Đường tranh trong mưa

Nhóm cũng bỏ một số tấm toan trắng để người dân, khách du lịch có thể tự làm “họa sĩ” trong vài phút. Đây cũng là tính cộng đồng từ phố tranh mà nhóm Zero Studio muốn mang lại cho công chúng, nhằm đưa công chúng thành vị trí chủ thể trong tác phẩm Phố tranh của mình. Cách đây 2 năm, cũng chính nhóm này đã tạo kỷ lục Việt Nam khi trưng bày đúng 3.000 bức tranh trên các con đường phía lên lăng Tự Đức.

Xin giới thiệu đến quý bạn đọc chùm ảnh do PV Dân trí ghi lại tại phố tranh Festival trong cơn mưa tầm tã:

Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa

Tranh treo trước cổng nhà người dân
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa

Tiệm hớt tóc
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa

Trước cổng ra vào chùa
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa

Hay bên cạnh bãi đất trống cho thuê
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa

Tranh treo trên cây
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa
Hay cột điện
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa

Dựng sát tổ đình Từ Hiếu
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa

Hay dưới các biển hiệu đi đường làm người dân chú ý hơn
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa

Bên trường học
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa

Hay trước nghĩa địa
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa

Các nhà sư đi dạo trên con đường tranh dưới trời mưa
Ngắm đường tranh dài nhất Huế đẹp mộng ảo trong ...mưa

Đại Dương