Một du học sinh Hà Tĩnh tử nạn ở Nhật Bản

(Dân trí) - Thông tin từ chính quyền xã An Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa nhận được tin anh Đặng Văn Quang (SN 1994) tử vong khi đi tắm biển ở Nhật Bản.

Theo đó, vào chiều ngày 27/8, trong lúc đi tắm biển ở Koya (Kusuga, Fikuoka, Nhật Bản), anh Quang bị sóng cuốn trôi. Đến 5h sáng ngày hôm sau, nhà chức trách nước này đã tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số.

Bàn thờ anh Quang được bạn bè lập ở Nhật Bản
Bàn thờ anh Quang được bạn bè lập ở Nhật Bản

Sau khi nhận được thông tin em trai gặp nạn ở nước ngoài, anh Đặng Văn Anh (anh trai Quang) cùng bố đã làm thủ tục sang Nhật Bản để đưa thi thể em về. Tuy nhiên, chi phí để đưa thi thể anh Quang về quê khoảng 250 triệu đồng, trong khi hoàn cảnh gia đình anh hết sức khó khăn. Gia đình hiện đã bán hết những thứ giá trị và đi vay mượn, gom góp nhưng chưa đủ tiền.

Gia đình đã làm đơn xin phép mang thi hài nạn nhân xấu số về nước nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa gom đủ kinh phí.
Gia đình đã làm đơn xin phép mang thi hài nạn nhân xấu số về nước nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa gom đủ kinh phí.

Người nhà nạn nhân cho biết, năm 2013 anh Quang đi Nhật Bản theo hình thức du học của Công ty Tư vấn du học Koki (có trụ sở tại đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Nguyện vọng của Quang sau khi học tập xong sẽ ở lại làm việc tại Nhật Bản để kiếm tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ.

Tiến Hiệp