1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City dễ dàng “thổi bay” Watford

(Dân trí) - Với lợi thế sân nhà, Man City đã chơi một trận đấu áp đảo hoàn toàn trước đối thủ hạng dưới Watford. Tevez, Barry và tiền vệ trẻ Lopes đã giúp đội chủ sân Etihad có được thắng lợi 3-0 và giành quyền tiến vào vòng 4...

Dù Mancini cất nhiều vị trí trên băng ghế dự bị, hoặc cho nghỉ ngơi nhưng trước một đối thủ quá yếu là Watford, đội chủ nhà vẫn có được chiến thắng dễ dàng. 3 bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Tevez, Barry và tiền vệ trẻ Lopes. Trận đấu này, Balotelli cũng được vào sân từ băng ghế dự bị và sau trận anh cùng HLV Mancini đã rất thân thiện tươi cười, điều đó chứng tỏ giữa hai người đã hoàn toàn không còn khúc mắc sau sự cố suýt ẩu đả mới đây.
 
Man City đã có chiến thắng dễ dàng trên sân nhà

Man City đã có chiến thắng dễ dàng trên sân nhà
 
Những rắc rối xung quanh Balotelli và Mancini mấy ngày qua dường như đang có vẻ lắng xuống, trong cuộc họp báo mới đây vị HLV của Man City đã khẳng định sẽ vẫn tiếp tục trọng dụng tiền đạo này. Và ở trận đấu này, tiền đạo trẻ người Italia đã có mặt ở trên băng ghế dự bị. Xét về phong độ, điều này là đúng bởi cả Dzeko và Tevez đều có phong độ tốt hơn và họ xứng đáng được ra sân từ đầu.
 

Vòng 3 FA Cup

Thứ 7, 1/1/2013

Brighton 2-0 Newcastle

Aston Villa 2-1 Ipswich

Bolton 2-2 Sunderland

Fulham 1-1 Blackpool

Man City 3-0 Watford

Southampton 1-5 Chelsea

Tottenham 3-0 Coventry

Wigan 1-1 Bournemouth

Chủ nhật, 6/1/2013

West Ham 2-2 Man Utd

Swansea - Arsenal (20h30)

Mansfield - Liverpool (23h)

Lợi thế sân nhà giúp các cầu thủ Man City nhanh chóng dồn lên tấn công và áp đảo đội khách, các chân sút của đội bóng này liên tục bắn phá khung thành đội khách, tuy nhiên họ vẫn thiếu đi chút may mắn để có được bàn thắng mở tỷ số sớm. Khi thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất gần trôi qua được một nửa các cổ động viên đội chủ nhà bắt đầu tỏ ra sốt ruột, Man City vẫn vượt trội về thế trận nhưng cơ hội thực sự trước cầu môn đối phương thì không nhiều.


Đến phút 22, Kompany đã đưa được bóng vào lưới và khán giả tại Eithad ồ lên, song nhanh chóng tắt lịm khi trọng tài biên căng cờ việt vị. Chút bức xúc trong lòng người yêu mến The Citizen chưa được giải tỏa, tuy nhiên không bắt khán giả đội chủ nhà phải đợi chờ lâu, đến phút 25 Tevez đã mở tỷ số.
 
Watford chỉ có thể trụ vững đến phút 25
Watford chỉ có thể trụ vững đến phút 25
 

Tiền đạo người Argentine thực hiện một cú sút phạt khá tốt đưa Man City vượt lên dẫn trước. Bàn thắng của Tevez khá quan trọng, chính bàn khai thông thế bế tắc này đã giúp cho các cầu thủ chủ nhà giải tỏa được áp lực đồng thời có được sự thoải mái về mặt tinh thần. Sau bàn thắng, Man City tiếp tục dồn ép đối thủ khiến đội bóng này thậm chí không lên được bóng quá nửa sân trong phần lớn thời gian cuối hiệp 1.

 

Watford rất cố gắng phòng thủ, nhưng rồi đội khách cũng không thể đứng vững khi sức công của Man City quá lớn. Đến phút 44, tỷ số được gia tăng lên thành 2-0 cho Man City, người lập công là Barry sau một pha kết thúc bằng đầu thành công. Bàn thắng của Barry giúp cho đội chủ nhà có thể nói chạm một tay vào chiến thắng.

 

Khoảng cách tỷ số đã là 2 bàn, Man City có một thế trận áp đảo và quan trọng là từ đầu trận đội khách chưa một lần khiến khung thành của Pantilimon chao đảo. Điều đó khiến khán giả tại Eithad cảm thấy khá thoải mái dù trước mắt họ còn tới 45 phút để theo dõi đội nhà thi đấu.
 
Sự phản kháng của Waford là khá yếu ớt

Sự phản kháng của Waford là khá yếu ớt
 

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2 các cầu thủ Man City khá thong dong, có lẽ “lưng vốn” 2 bàn đã giúp đội chủ nhà cảm thấy hài lòng. Vẫn kiểm soát được thế trận, nhưng Man City cũng không có được nhiều tình huống nguy hiểm trước cầu môn của đối thủ. Phút 50, Silva tạo cơ hội cho Milner dứt điểm, nhưng anh không thắng được thủ thành Bond. Thời gian dần trôi và có vẻ như những vị trí trên sân của Man City có dấu hiệu thỏa mãn với số bàn thắng đã có.

 

Khi hiệp thi đấu thứ 2 dần trôi qua được hơn một nửa, Mancini bắt đầu tung ra các sự điều chỉnh Balotelli được tung vào sân ở phút 70 để thay Dzeko. Phải đến khoảng 10 phút cuối cùng của trận đấu, khi những sự thay đổi người của Man City bắt đầu phát huy “tác dụng” mạnh thì trận đấu mới trở nên nóng hơn.

 

Phút 80, Balotelli để lại dấu ấn với cú sút phạt khá tốt, nhưng Bond vẫn thi đấu tập trung và cản phá thành công. 4 phút sau đến lượt Milner dứt điểm không thắng được thủ thành đối phương, bóng bật ra Tevez sút bồi, nhưng anh cũng không thể có thêm bàn thắng, một chút tiếc nuối dành cho Man City.

 

Những tưởng đội chủ nhà sẽ không có bàn thắng thứ 3, nhưng đúng đến phút bù giờ, tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha, Lopes đã ghi bàn. Ở tình huống này từ cú sút của Balotelli, bóng đã chạm người Bond bật ra và cơ hội được mở ra cho Lopes. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu này.

 
Đội hình thi đấu
  

Man City: Pantilimon, Kompany, Zabaleta, Lescott, Clichy, Milner, Garcia (Sinclair 74), Barry, Silva (Lopes 88), Dzeko (Balotelli 70), Tevez

 

Watford: Bond, Doyley, Pudil (Neuton 46), Cassetti, Nosworthy, Chalobah, Ekstrand, Eustace (Battocchio 85), Deeney, Vydra, Forestieri (Mujangi Bia 63)
 
Phù Sa