1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Lộ diện hung thủ trong vụ sát hại dã man nữ giúp việc

(Dân trí) - Sau nhiều ngày quanh co chối tội, cuối cùng, bà Nga đã phải thú nhận hành vi giết người của mình. Theo lời khai ban đầu, bà Nga phát hiện người giúp việc của con gái đang phá két sắt của gia đình nên đã xô xát, dẫn đến cái chết người này.

Ngày 15/11, một vụ án mạng đã xảy ra ở phòng 1203 - CT1 Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1965, quê Thanh Hóa), người giúp việc cho gia đình chị Trần Thị Thanh Hương, chủ nhà 1203.
 
Lộ diện hung thủ trong vụ sát hại dã man nữ giúp việc - 1
Bà Trần Thị Nga. (Ảnh: ANTĐ)

Bà Trần Thị Nga (SN 1952, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình), mẹ ruột chị Hương, được xác định là nghi can số 1 của vụ án. Trên người bà Nga có vết bầm tím, mà theo người nhà xác nhận, buổi sáng khi đi ra ngoài, họ không phát hiện bà Nga có những vết trầy xước và bầm tím trên mặt. Bà Nga bị cơ quan công an bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, ban đầu, bà Nga một mực không chịu nhận tội. Theo lời khai của một nhân chứng quan trọng, khoảng 10h ngày 15/11, người này có gọi điện sang cho bà Thủy thì nghe thấy tiếng ú ớ của nạn nhân.

Nghi có chuyện chẳng lành, người này vội chạy lên căn hộ số 1203 - CT1 thì thấy bà Nga đang có mặt ở trong nhà nhưng cửa khóa, không cho vào và nói vọng ra rằng người giúp việc đã xuống dưới. Đến chiều tối thì nhân chứng trên hay tin bà Thủy tử vong.

Trước những chứng cứ rõ ràng của cơ quan công an, cuối cùng, bà Nga đã nhận tội. Theo lời khai ban đầu của bà Nga, sáng 15/11, khi đi ra ngoài về thì bà phát hiện người giúp việc là bà Thủy đang dùng chày sắt và dao để cậy két sắt trong phòng ngủ của con gái.

Thấy vậy, bà Nga xông vào giằng chiếc chày, dẫn đến việc hai người xảy ra xô xát. Vết tím và trầy xước trên mặt bà Nga là do bị bà Thủy cào cấu vào mặt.

Trong lúc giằng co, bị người giúp việc đánh, bà Nga đã dùng chày sắt đánh lại rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân, sau đó vớ đoạn dây điện gần đó xiết cổ bà Thủy. Khi phát hiện nạn nhân đã chết, bà Nga hoảng sợ bỏ về nhà mình.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

P.A