1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Lại “mặc áo giáp sắt” cho sưa

(Dân trí) - Hàng chục cây sưa trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đang đứng trước nguy cơ bị “sưa tặc” đốn hạ bất cứ lúc nào. Khi công tác “mắc võng canh sưa” gặp nhiều khó khăn, đơn vị chức năng đưa ra giải pháp khoanh các gốc cây sưa bằng lồng sắt kiên cố.

Từ “mắc võng canh sưa”…

 

Sáng 5/5/2012, sau khi cây sưa thứ 6 trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị kẻ gian cưa hạ, Công ty MTV Quản lý đô thị và vệ sinh môi trường Đắk Lắk đã triển khai kế hoạch bảo vệ 24/24h cho 21 cây sưa còn lại trên các tuyến phố. Theo đó, hàng chục nhân viên của Xí nghiệp công viên cây xanh (trực thuộc Công ty MTV Quản lý đô thị và vệ sinh môi trường Đắk Lắk) cứ sau 21 giờ lại mắc võng thức trắng đêm bên các gốc sưa chỉ mới bằng bắp chân.
 

Các nhân viên bảo vệ sưa phải mắc võng nằm canh cây sưa suốt đêm

Các nhân viên bảo vệ sưa phải mắc võng nằm canh cây sưa suốt đêm

 

Sau hơn một tháng triển khai công tác “mắc võng canh sưa”, theo nhận định của một lãnh đạo công ty, giải pháp này gặp nhiều khó khăn lại tốn kém, mất thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên. Không những thế, những nhân viên bảo vệ sưa còn đối diện hiểm nguy khi bị các “sưa tặc” đe dọa giữa đêm khuya.

 

Chị Trần Thị Lệ Huyền - Đội trưởng Đội Cây xanh bảo vệ sưa đường phố (trực thuộc Công ty MTV Quản lý đô thị và vệ sinh môi trường Đắk Lắk) - cho hay: “Cách đây 2, 3 hôm, trên đường Tú Xương chúng tôi phát hiện một nhóm “sưa tặc” đi xe máy không BKS, cầm theo thước mét ngang nhiên đo đường kính gốc sưa. Chúng tôi đã tăng cường tuần tra, cảnh giác không ngừng”. Cũng theo chị Huyền, khoảng một tháng trước, cũng trên đường Tú Xương, lực lượng bảo vệ phát hiện 2 nhóm “sưa tặc” gồm 6 đối tượng, xách theo cưa tay, đi xe máy không có BKS, lòng vòng suốt đêm; gặp lực lượng bảo vệ sưa thì buông lời hăm dọa rồi bỏ đi.

 

… đến “mặc áo giáp sắt”

 

Hàn lồng sắt bảo vệ sưa trên đường Bà Triệu sáng 12/6
Hàn lồng sắt bảo vệ sưa trên đường Bà Triệu sáng 12/6
 
Trước thực trạng trên, Công ty MTV Quản lý đô thị và vệ sinh môi trường Đắk Lắk chuyển sang biện pháp bảo vệ sưa bằng các lồng sắt kiên cố. Những chiếc lồng sắt này được hàn kết dính theo hình chữ nhật, mỗi lồng nặng hơn 200 kg, rộng khoảng 1,2 mét, cao khoảng 2,5 mét, ôm trọn gốc cây sưa. Giá trị mỗi chiếc lồng sắt ước tính khoảng 5 triệu đồng.

 

“Hiện chúng tôi đang thực hiện thí điểm đối với 2 gốc cây sưa trên đường Bà Triệu và đường Trần Hưng Đạo (TP Buôn Ma Thuột) để thăm dò dư luận. Nếu nhận được sự đồng thuận từ phía bà con, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng đối với các gốc cây sưa còn lại trên địa bàn thành phố” - ông Hoàng Mạnh Dũng - Phó phòng Kế hoạch vật tư kỹ thuật Công ty MTV Quản lý đô thị và vệ sinh môi trường Đắk Lắk, cho hay.
 
Một lồng sắt hoàn thiện bảo vệ cây sưa trên đường Trần Hưng Đạo
Một lồng sắt hoàn thiện bảo vệ cây sưa trên đường Trần Hưng Đạo

 

Ông Dũng cho biết thêm, việc triển khai các lồng sắt bảo vệ sưa sẽ giảm một phần áp lực canh gác sưa hàng đêm cho nhân viên, giảm ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh như mưa gió đến sức khỏe nhân viên.

 

Viết Hảo