1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Kaka xứ Tango” chê Real, “tỏ tình” với Barca

(Dân trí) - “Kaka của Argentina” Javier Pastore từ lâu đã là mục tiêu theo đuổi của hàng loạt đại gia, đặc biệt là 2 “gã khổng lồ” Tây Ban Nha, Real và Barcelona. Theo tiết lộ từ chính ngôi sao trẻ này thì nếu rời Palermo, đích đến của anh chắc chắn sẽ là Barca.

Tiền vệ được gắn với biệt danh “Kaka xứ Tango” này đã sớm chứng tỏ được tài năng của một nhạc trưởng thiên tài nơi tuyến giữa. Kể từ khi gia nhập Palermo năm 2009, Pastore nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng nhất nơi đây với những màn trình diễn xuất sắc.
 

Pastore cũng luôn duy trì được một phong độ cao kể từ đầu mùa giải. Đến lúc này, tiền vệ người Argentina đã “nổ súng” 4 lần cùng một loạt pha kiến tạo trực tiếp cho các đồng đội lập công.

 

“Kaka xứ Tango” chê Real, “tỏ tình” với Barca - 1

Pastore chỉ đến Barca nếu rời Palermo chứ không phải là Real
 

 

Bởi thế, Pastore nhanh chóng trở thành mục tiêu săn đuổi của hàng loạt “ông lớn” khắp châu Âu. Hết những CLB ở Serie A như Inter, AC Milan rồi “thiếu gia” Man City hay Real và Barca đều không ít lần tỏ ý muốn có được chữ kí của ngôi sao trẻ này. Thậm chí, Man City và Real đã từng chấp nhận cái giá 50 triệu bảng cho Pastore thế nhưng chủ tịch của Palermo, Maurizio Zamperini vẫn kiên quyết từ chối.

 

Bất chấp những lời chào mời đó, Pastore đã bỏ qua khả năng khoác lên mình chiếc áo trắng của Real và lên tiếng khẳng định mơ ước được chơi bóng ở Nou Camp.

 

“Được thi đấu cho Barcelona là giấc mơ lớn nhất của tôi. Phong cách chơi bóng tấn công đẹp mắt của Barcelona thật sự ấn tượng”, Pastore không giấu vẻ ngưỡng mộ dành cho Los Blaugrana.

 

“Hiện tại, tôi đang cảm thấy hạnh phúc ở Palermo nhưng nếu có một ngày tôi ra đi, chắc chắn điểm đến trong mơ của tôi sẽ là Barca. Nơi đó còn có Lionel Messi, một người bạn vô cùng thân thiết của tôi ở ĐTQG Argentina. Không gì tuyệt vời hơn nếu được thi đấu bên cạnh Leo”.

 

Cơ hội để Pastore cập bến Nou Camp là rất sáng sủa bởi từ lâu, Barca đã đưa “Kaka của Argentina” này vào danh sách cần mua sắm. Nếu không thể đưa Fabregas hồi hương thì rõ ràng Pastore là sự bổ sung số một cho tuyến giữa của “gã khổng lồ” xứ Catalan.

 

GK