1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Jose Mourinho: “Tôi còn quá trẻ để bị sa thải”

(Dân trí) - Trong bối cảnh bị đồn thổi phải ra đi, HLV Jose Mourinho một lần nữa khẳng định: “Tôi còn quá trẻ để bị sa thải. Mục tiêu của tôi là giành chức vô địch Champions League thứ ba với một đội bóng thứ ba. Chưa ai từng làm được điều đó”.

Trận thua tại khiến Real Madrid bị Barcelona bỏ xa tới 16 điểm khi mà lượt đi La Liga còn chưa kết thúc, không những vậy quyết định đẩy thủ quân Casillas lên băng ghế dự bị càng tạo nên những nghi ngờ về mối bất hòa giữa hai nhân vật quyền lực nhất trong đội. Những điều đó khiến cho tương lai của Mourinho tại Bernabeu trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Mourinho khẳng định còn quá trẻ để bị sa thải
Mourinho khẳng định còn quá trẻ để bị sa thải

Tuy nhiên Jose Mourinho lại không quá bận tâm về tương lai khi được hỏi về khả năng chia tay Real Madrid trên Tuttosport: “Tôi xin mượn lời Alex Ferguson: “Tôi quá già để bị sa thải”. Còn tôi thì tôi còn quá trẻ để bị như vậy. Tôi muốn đoạt chức vô địch Champions League thứ ba với ba đội bóng khác nhau, sau khi đã chinh phục danh hiệu này cùng Porto và Inter Milan. Chưa một ai có thể làm được điều đó. Real Madrid cũng sẽ có được chức vô địch châu Âu lần thứ 10, đội bóng đầu tiên đạt hai con số”.

Nói về quãng thời gian căng thẳng vừa qua, Mourinho cho biết: “Sau thất bại hôm thứ 7 trước Malaga, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình hình khó khăn đang phải đối mặt tại Real Madrid. Sau đó tôi dành toàn bộ thời gian lễ Giáng Sinh cho gia đỉnh tại Bồ Đào Nha và bây giờ tôi đang ở đây, tại Dubai để gặp gỡ bạn bè như Maradona hay Capello.

Và tôi đi đến một kết luận rằng: bóng đá luôn thay đổi, thay đổi hầu như qua mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Tuy nhiên, chỉ có một điều không thay đổi: đội bóng được làm nên bởi huấn luyện viên”.

Cuối cùng, nhận định về những đối thủ tiềm tàng tại đấu trường Champions League sắp tới, Jose Mourinho đã gạt đại kình địch Barcelona sang một bên và đánh giá rằng Juventus mới chính là đội bóng khiến ông lo ngại nhất: “Tôi không thích họ vì tôi sợ Conte và đội bóng của ông ta sẽ đoạt chức vô địch Champions League. Đó là một tập thể ổn định và vững chãi, như một chiến thuyền không thể bị đánh chìm.

Juve thiếu đi một tiền đạo? Thật là may mắn và có lợi. Điều đó có nghĩa là không thể lường trước được, bất cứ cầu thủ nào ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể trở thành mũi nhọn cao nhất: một tiền đạo hoặc một tiền vệ. Với một đội hình được tổ chức tốt như vậy thì việc thiếu đi một Benzema hay Higuain không phải là vấn đề quá lớn. Họ khiến tôi nhớ tới Porto năm 2004. Nếu ai đã quên quên thì tôi xin nhắc lại là Porto đã vô địch Champions League tại Gelsenkirchen”.

Ngọc Trung