1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Ghen tuông, chồng giết vợ rồi nhảy lầu tự tử

(Dân trí) - Để kết thúc cuộc sống vợ chồng luôn “chìm ngập” trong ghen tuông, Chi đã đâm chết vợ rồi gieo mình từ tầng 6 của khách sạn xuống căn nhà hoang bên cạnh để tự sát.

Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào rạng sáng 10/5 tại một khách sạn nằm trên đường Âu Dương Lân (phường 3, quận 8).

Thông tin ban đầu, sau một thời gian quen biết, khoảng cuối năm 2010, Nguyễn Hoàng Chi (31 tuổi) quyết định kết hôn với chị Võ Thị Mỹ L. (39 tuổi, cùng ngụ quận 8). Dù biết chị L. lớn hơn mình 8 tuổi, có 1 đời chồng và có con riêng nhưng Chi vẫn quyết tâm cưới.

Sau thời gian chung sống, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc Chi nghi ngờ chị L. lén lút liên lạc để hàn gắn mối quan hệ với người chồng cũ. Cũng từ những chuyện này mà giữa chị L. và Chi xảy ra “chiến tranh lạnh”

Để chấm dứt mọi chuyện, Chi đưa chị L. đến khách sạn trên đường Âu Dương Lân để nói rõ mọi chuyện. Trước khi đi, Chi dắt theo một cây xăm dùng để thử gạo.

Tại khách sạn, hai bên tiếp tục xảy ra tranh cãi. Chi đã dùng cây xăm gạo đâm nhiều nhát vào người vợ mình. Sau khi biết vợ đã chết, Chi lao ra nhảy từ lầu 6 của khách sạn xuống để tự tử. Lúc nhảy xuống Chi rơi đúng vào mái nhà cấp 4 bỏ hoang nằm sát bên và tử vong ngay tại chỗ.

Chiều 11/5, cơ quan điều công an thành phố đã xác định được nguyên nhân vụ án là do Chi ghen tuông mù quáng đã giết vợ rồi nhảy lầu tự tử. Hiện toàn bộ vụ việc được chuyển về cho công an quận 8 xử lí.

Thế Phong