1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Gào thét tìm con giữa dòng nước dữ

(Dân trí) - Giữa biển nước mênh mông, người bố người mẹ bấn loạn, nước mắt đầm địa, lạc giọng gào tên con. Ông nội dù đã 70 tuổi vẫn khăng khăng đòi lao xuống dòng nước chảy cuồn cuộn tìm đứa cháu tội nghiệp.

Vào khoảng 9 giờ 30 sáng 8/11, tại xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, dù nước vẫn còn ngập mặt đường nhưng 2 em học sinh Nguyễn Phi Đỉnh (học sinh lớp 9, trú xã Điện Hòa) và Nguyễn Quốc Vương (học sinh lớp 8, trú tại thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam), vẫn đạp xe về nhà. Nhưng khi cách tuyến quốc lộ 1A chưa đầy 200m, một dòng nước xiết đã cuốn 2 em trôi ra giữa cánh đồng ngập nước, sâu gần 2m.
 
Gào thét tìm con giữa dòng nước dữ - 1

Gào thét tìm con giữa dòng nước dữ - 2
Cha mẹ, người thân gào thét tên con

 

Mặc dù người dân cố gắng vật lộn song chỉ cứu được em Nguyễn Phi Đỉnh, còn em Vương đã chìm giữa dòng nước.

 

Anh K. người dân sống tại đây, chưa hết bàng hoàng kể: “Thấy 2 đứa trôi nhưng xa quá, từ quốc lộ đây nhìn qua đó cả ba bốn trăm mét. Khi đó mọi người chỉ biết đứng nhìn chứ không thể làm gì cả. Chỉ đến khi thằng lớn (em Đỉnh - pv) trôi ra gần trước cổng trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi mọi người mới bơi ra cứu được. Còn thằng nhỏ thì không biết trôi đi chỗ mô”.

 

Chị  Lê Thị Tú, mẹ của em Nguyễn Quốc Vương, đau đớn: “Sáng nay, con mới cười nói với mọi người con đi học, thế mà chừ con ở đâu. Mẹ đã dặn con là nước lớn thì lo về. Con dạ rồi mà nỡ nào…”.

 

Không ai cầm được nước mắt trước người mẹ như điên loạn trước dòng nước xiết, gào thét gọi tên  con: “Vương ơi! Con đâu rồi!”. Những người đàn ông trong gia đình cũng không thể kìm nén cảm xúc. Anh Nguyễn Dũng, bố của em Vương, phải ghìm nỗi đau để lo xoa dịu, ngăn ông nội của cháu đang một mực khăng khăng lội xuống dòng nước lũ tìm cháu.
 
Gào thét tìm con giữa dòng nước dữ - 3


Gào thét tìm con giữa dòng nước dữ - 4
Nỗ lực tìm kiếm song chưa có kết quả

 

Đến 15 giờ chiều qua, dù lực lượng chức năng cùng gia đình đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể của em học sinh xấu số.

 

Cũng trong sáng 8/11, một trường hợp khác là em Lê  Duy Hòa, học sinh lớp 5/4 trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình cũng bị lũ cuốn trôi khi trên đường đi học. Đến trưa cùng ngày, thi thể em vẫn đang lạc giữa mênh mông nước lũ.
  

Ô Châu