1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Đốt nhà, cuồng sát kinh hoàng rồi lao đầu vào xe tử vong

(Dân trí) - Bị mẹ la mắng, Hoan chạy thẳng về nhà gây sự với vợ rồi ném đứa con trai 3 tháng tuổi vào tường. Sau đó hắn đốt nhà, cầm dao lao ra đường chém 1 người chết trước khi lao vào đầu xe tải tự tử.

Chiều 15/2, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Lâm Đồng cho hay, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này đang phối hợp với công an huyện Đạ Tẻh mở rộng điều tra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại địa bàn xã An Nhơn (huyện Đạ Tẻh) khiến 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h trưa 14/2, Vương Thế Hoan (24 tuổi) bị mẹ đẻ la mắng vì việc bón quá nhiều phân cho bắp. Tức giận, Hoan chạy thẳng về nhà gây sự với vợ. Xảy ra cự cãi, Hoan liền vồ đứa con trai đầu lòng mới 3 tháng tuổi từ tay vợ, ném thẳng vào tường khiến cháu bé bị chấn thương sọ não, bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, Hoan lao vào trong nhà đóng cửa, gom quần áo đổ xăng tự thiêu. Cùng lúc này anh Vương Văn Hoạt (em trai của Hoan) phát hiện vụ cháy nên phá cửa lao vào cứu anh. Bị cháy một phần cơ thể, Hoan như điên loạn liền cầm ngay con dao lao ra tấn công, chém tới tấp những người đến can ngăn. Thấy Hoan quá hung dữ, anh Hoạt và anh Nguyễn Ngọc Tuấn (hàng xóm) vội bỏ chạy.

Mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn khi tên Hoan vừa cầm dao vừa phi xe máy lao ra đường 721 đi về hướng thị trấn Đạ Tẻh. Vừa chạy xe tên này vừa múa dao la hét khiến những người đi đường bỏ chạy toán loạn. Khi chạy xe cách nhà khoảng 500m, Hoan gặp bà Bùi Thị Sâm (ngụ ấp 5, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, Đồng Nai) được cháu gái chở bằng xe máy đi dự đám cưới. Hoan liền lao thẳng vào vung dao chém, người cầm lái cúi đầu tránh né thì lưỡi dao đi thẳng vào đầu bà Sâm. Bị nhát dao gây vỡ hộp sọ, bà Sâm gục xuống, tử vong sau đó vài giờ.

Sau khi chém chết bà Sâm, kẻ điên loạn vẫn múa dao chạy thêm hơn 500m nữa thì lao đầu vào xe tải chở đá. Vụ tai nạn khiến tên Hoan chết tại chỗ.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiền - Chủ tịch UBND xã An Nhơn, đây là vụ án nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại địa bàn xã. Khi nghe người dân báo có cháy nhà, mọi người tập trung dập lửa cứu được tài sản bên trong nhưng không ngờ lại có người chết thảm như vậy.

Bước đầu, lãnh đạo xã đã đến viếng thăm gia đình bà Sâm để chia sẻ sự mất mát. Về công tác điều tra, hiện công an huyện Đạ Tẻh và công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ.

Thế Phong