1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Đề nghị truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh 3 lần cứu người

(Dân trí) - Sau hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi dòng nước “tử thần”, cậu bé 14 tuổi Trần Văn Nguyên (học sinh trường THCS Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã vĩnh biệt cõi đời vào ngày 12/9.

Trao đổi với Dân trí sáng ngày 13/9, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi - cho biết: “Chúng tôi đang hoàn thành hồ sơ, đề nghị Trung ương Đoàn phong tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Trần Văn Nguyên. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng em đã dũng cảm cứu sống 3 người bạn và thật thương tiếc, em đã vĩnh viễn ra đi”.

 

Cậu bé dũng cảm Trần Văn Nguyên đã từng cứu em Bùi Thị Hương thoát khỏi dòng nước trên sông Đầm; khi đó Nguyên mới 11 tuổi. Lần thứ hai em cứu bạn Trần Văn Hải. Và ngày 8/9 mới đây, Nguyên dũng cảm nhảy xuống nước cứu em Phạm Văn Thơ (học sinh lớp 6) vào bờ và không may gặp nạn.

 

Nguyên là một cậu bé ngoan hiền, tuy gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực học giỏi. Sự ra đi của Nguyên để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi trong người thân, thầy cô, bạn bè…

 

Ngoài việc đề nghị truy tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, Tỉnh đoàn yêu cầu Đội Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi còn đề xuất phong tặng danh hiệu “Dũng sỹ nghìn việc tốt” cho cậu bé dũng cảm Trần Văn Nguyên.

 

Hồng Long