Đàm Vĩnh Hưng đưa lợn con lên… sân khấu “Số phận”

(Dân trí) -Lần đầu tiên, để thỏa mãn ý tưởng sáng tạo và tạo cảm xúc thật cho người xem, trong liveshow “Số phận” diễn ra tối 28/7 tại Hà Nội, nam ca sĩ đã đưa cả chú lợn con kêu éc éc lên sân khấu trong cảnh tái hiện chợ quê đầy sinh động.

Dù có sự thay đổi chút ít so với hai đêm diễn tại TP. Hồ Chí Minh nhưng liveshow Số phận kỷ niệm 15 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tối qua tại Hà Nội vẫn khiến người xem choáng ngợp trước sân khấu được đầu tư lớn và kỹ lưỡng.
 
Tạo hình hoành tráng của Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu Số phận


Tạo hình hoành tráng của Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu Số phận
Tạo hình hoành tráng của Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu "Số phận"

Liveshow được chia làm 3 chương: Bay, Quá khứ và hoài niệm, Những mảng màu mới. Bay mang nhiều tính chất của sân khấu nhạc kịch Broadway, xa hoa, lộng lẫy và ồn ào với số lượng diễn viên tới hơn 100 người trên sân khấu.

Nếu như chương đầu được thiết kế như một sân khấu nhạc kịch Broadway lộng lẫy thì chương Quá khứ và hoài niệm được xây dựng như một vở nhạc kịch ngắn với lời thoại và phần ca thấm đẫm nước mắt. Tại đây, khán giả được chứng kiến quá khứ với mối tình đầy trắc trở, đau thương của anh thợ cắt tóc nghèo muốn nuôi mộng ca sĩ.

Những mảng màu mới dù hơi tách khỏi hai chương trên về mặt nội dung, nhưng đúng như tên gọi, đã mang đến cho khán giả những cảm xúc mới mẻ với phong cách thể hiện hiện đại, màn biểu diễn hiệu ứng ánh sáng, sân khấu hoành tráng, tập trung vào vũ đạo phụ trợ. Dưới bàn tay của đạo diễn Trần Vi Mỹ, nhiều chiêu trò hiện lên với hiệu ứng hình ảnh 3D, tia laser tạo cảm giác sống động.
 
Thu Minh - Đàm Vĩnh Hưng thu hút với Ngăn cách
Thu Minh - Đàm Vĩnh Hưng thu hút với "Ngăn cách"

Không chỉ “chịu chơi” đổ tiền tỷ vào thiết kế sân khấu hoành tráng, một lần nữa nam ca sĩ này đã khẳng định: chiêu trò là không giới hạn khi đưa vào liveshow từ thính phòng, giao hưởng, nhạc kịch đến nhạc trẻ, nhạc sến, dân ca, sang cả ballet, kungfu, xiếc…

Đúng như lời chia sẻ của Hồ Ngọc Hà trong clip đầu chương trình: "Hắn có đầy đủ tố chất của một nghệ sĩ đích thực, sự dư dả của những ý tưởng không giống ai, ngông nghênh thì phải xếp ở hạng nhất". Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ Việt đầu tiên dựng cả miền sông nước và đưa…lợn con, vịt con lên sân khấu.
 
Thu Minh - Đàm Vĩnh Hưng thu hút với Ngăn cách
Cảnh chợ miền quê sông nước hiện lên hoành tráng và sinh động ở chương hai "Quá khứ và hoài niệm"

Đàm Vĩnh Hưng đưa cả chú lợn con kêu éc éc trên sân khấu
Đàm Vĩnh Hưng đưa cả chú lợn con kêu éc éc trên sân khấu

Cẩm Ly và Đàm Vĩnh Hưng có phần trình diễn lấy nước mắt khán giả
Cẩm Ly và Đàm Vĩnh Hưng có phần trình diễn lấy nước mắt khán giả

Dù không thực hiện được màn giải trí lãng mạn và lạ lùng với 500 con bướm sống bay ngộp khán phòng vì lý do thời tiết, trời mưa, kén không kịp nở thành bướm, nhưng anh khiến khán giả khá thú vị trước chú lợn con kêu éc éc trong cảnh tái hiện chợ quê đầy sinh động trong chương Quá khứ và hoài niệm.

Đàm Vĩnh Hưng trở lại thời anh chàng cắt tóc mê ca hát, có mối tình đẹp và đầy bi kịch với cô gái Cẩm Ly. Với diễn xuất không thể chê của nghệ sĩ Kim Xuân, Tú Trinh, ca sĩ Cẩm Ly và Đàm Vĩnh Hưng đã tái hiện vở nhạc kịch thấm đẫm nước mắt qua các ca khúc: Cây đàn bỏ quên, Biết nói gì đây, Nếu chúng mình cách trở, Lần đầu lần cuối, Dấu chân kỷ niệm…

Cũng lần đầu tiên, vấn đề đồng tính được nam ca sĩ này đưa lên sân khấu qua phần thể hiện ca khúc Góc khuấtNhững mảng màu mới, ca khúc anh được sáng tác dành riêng kể về câu chuyện: một người con trai yêu một người con gái nhưng người con gái đó lại đem lòng yêu…một cô gái khác. Với phần minh họa của người mẫu Trương Nam Thành và vũ công nữ, ca khúc này được trình khá gay cấn…
 
Nhà thơ Hữu Thỉnh tặng hoa nam ca sĩ

Nhà thơ Hữu Thỉnh tặng hoa nam ca sĩ
 
Đàm Vĩnh Hưng vẫn chứng tỏ sức hút qua liveshow Số phận

Đàm Vĩnh Hưng vẫn chứng tỏ sức hút qua liveshow "Số phận"

Bỏ qua tất cả yếu tố đầu tư hoành tráng và chiêu trò thì vẫn có thể khẳng định, Số phận được ghi nhận bởi chất lượng âm nhạc. Tối qua, ngoài chủ nhân bữa tiệc âm nhạc Đàm Vĩnh Hưng hát liền mấy chục ca khúc từ ca khúc mới đến ca khúc gắn liền tên tuổi như: Bình minh sẽ mang em đi, Nửa vầng trăng, Trái tim sỏi đá, Dạ khúc cho tình nhân… không mệt mỏi; ca sĩ Thu Minh, Mỹ Dzung, Hương Thảo, Cẩm Ly …đều trình diễn hết mình. Duy chỉ Cẩm Ly, có lẽ vì lý do sức khỏe nên đôi chỗ giọng cô khàn, và giọng không thể lên cao như ý đồ.

Với cơn mưa rất lớn bất chợt đổ xuống chiều tối qua mà khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia vẫn kín chỗ ngồi, điều đó chứng tỏ sức hút của đêm nhạc “Số phận”! Trước tình cảm của khán giả, "Quý ông nhạc Việt" không ngần ngại...quỳ xuống cảm ơn khán giả.

Hà Thanh
Ảnh: Mai Trung