1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Các nhà máy thép hành dân bất kể ngày đêm

(Dân trí) - Trong nhiều năm liền, cuộc sống bà con thôn 7A xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) bị đảo lộn vì ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi từ các nhà máy thép trong khu công nghiệp Thương Tín 1 hoạt động gần ngay khu dân cư.

Các nhà máy thép hành dân bất kể ngày đêm
Các nhà máy thép trong khu công nghiệp Thương Tín 1 bố trí ngay sát vách khu dân cư

“Ngày đêm chi cũng không được yên”

Ban ngày, tiếng động cơ luyện sắt thép chạy ầm ầm suốt, tiếng các xe vận tải ra vào thu mua, đổ sắt thép phế liệu gây ra tiếng ồn không chịu nổi.

Ban đêm, từ khoảng 20h tối tới 5h sáng hôm sau, là thời điểm các nhà máy thép trong khu công nghiệp bắt đầu nấu sắt thép phế liệu, thải khói khét lẹt bốc lên phủ trùm khu dân cư muốn ngộp thở.

Các nhà máy thép hành dân bất kể ngày đêm
Khói bụi ám vào nhà dân đen sì

Khổ sở hơn là tiếng nổ bất thình lình giữa khuya do sắt thép trong lò va chạm tóe lửa nghe như tiếng phá mìn, mọi người già trẻ nhỏ thường bị giật mình, mất ngủ. Dưới đây là đoạn video clip người dân ghi hình cảnh nhà máy thép của công ty Việt Pháp, một trong 3 nhà máy trong Khu công nghiệp Thương Tín 1 hoạt động gây tiếng ồn, nhả khí thải suốt đêm:


Đó là chưa kể nước thải của các nhà máy đổ thẳng vào lòng đất mà không có hệ thống xử lý gây ô nhiễm nguồn nước bà con dùng sinh hoạt hằng ngày.

Đó là cảnh khổ của bà con các tổ 1,2,3,4,5 thuộc thôn 7A xã Điện Nam Đông phải hứng chịu từ khi khu công nghiệp Thương Tín 1 bắt đầu hình thành và các nhà máy chế biến sắt thép của các Công ty TNHH Huỳnh Nguyên, Cty Vina Nhật, Cty Việt Pháp lần lượt đi vào hoạt động vào các năm 2007, 2010, 2011.

Ông Trần Tuấn, tổ trưởng tổ đoàn kết số 1 thôn 7A xã Điện Nam Đông bức xúc: “Ngày đêm chi cũng không được yên. Khói bụi cả ngày, ra vào nhà là phải khép kín cửa ngay. Rồi thì bà con nhà nông, làm đồng áng cả ngày vất vả vậy mà tối vừa đặt lưng nằm đã giật mình vì tiếng ồn, mất ngủ thường xuyên. Khủng khiếp nhất là tiếng nổ rung cả cửa nhà bất thình lình giữa khuya. Có hôm, bà con chúng tôi phải tập trung lại yêu cầu các nhà máy ngừng hoạt động cho chúng tôi ngon giấc một đêm thôi mà nói như nước đổ lá khoai”.

Không chịu nổi, người dân đã nhiều lần làm đơn khiếu nại, chính quyền cũng tổ chức cho bà con gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Tồn tại nhiều sai phạm

Trao đổi với PV Dân trí ngày 13/3, ông Ngô Văn Hùng, Chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Điện Bàn cho biết: qua một số lần thu mẫu khí thải kiểm tra thì các mẫu có một số chỉ tiêu không đạt như mẫu của Cty Vina Nhật có khí thải cacbondioxit, SOx tính theo SO2; Cty Huỳnh Nguyên có khí thải SOx tính theo SO2; Cty Việt Pháp có khí thải CO, hơi H2SO4, SOx tính theo SO2 vượt mức cho phép.

Mới nhất, theo biên bản kiểm tra ngày 12/3, của đoàn kiểm tra liên ngành, cả 3 nhà máy của các công ty Huỳnh Nguyên, Vina Nhật, Việt Pháp đều chưa cung cấp được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải

Riêng Cty Huỳnh Nguyên chưa niêm yết công khai tại UBND xã báo cáo đánh giá tác động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đưa dự án vào hoạt động khi chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành các công trình và các biện pháp bảo vệ môi trường; thực hiện giám sát môi trường không đủ tần suất theo báo cáo.

Cty Vina Nhật thực hiện thu gom chất thải nguy hại nhưng lại chưa bố trí khu vực an toàn để lưu chứa tạm thời; kết quả giám sát nước thải sinh hoạt 02 lần trong năm 2011 đều cho thấy có nhiều thông số vượt quy chuẩn cho phép

Tại cty Việt Pháp thì chưa có biện pháp cách ly kho chứa chất thải nguy hại để đề phòng sự cố tràn đổ chất thải ở dạng lỏng trong kho; chưa cung cấp được bản vẽ và thuyết minh thiết bị lọc bụi trong hệ thống xử lý khí thải, chưa hoàn chỉnh hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn; hệ thống thu gom, xử lý nước từ quá trình xử lý khí thải bị rò rỉ ra hệ thống thu gom nước mưa.

Liên tục từ năm 2007 tới nay, 180 hộ dân ở các tổ 1,2,3,4,5 thôn 7A xã Điện Nam Đông hết lần này đến lần khác gửi đơn khiếu nại. Chính quyền và ngành chức năng cũng có kiểm tra, khắc phục. Nhưng theo ông Trần Tuấn, thì "chưa đâu vào đâu ". Người dân vẫn đang phải ngày đêm khổ sở với khói bụi, tiếng ồn từ các nhà máy thép trong khu công nghiệp bủa vây.

Khánh Hiền