1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

C. Ronaldo: Kẻ hám tiền ở Real Madrid

(Dân trí) - Lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm, C. Ronaldo đã đánh động đến Real Madrid về nguyện vọng muốn được ra đi. Nhưng báo giới châu Âu đã đúng đắn khi chỉ ra rằng, ngôi sao người Bồ Đào Nha lại tìm cách đòi tăng lương ở sân Bernabeu.

C. Ronaldo là một cầu thủ tài năng, đó là điều không ai dám phủ nhận. Những phẩm chất đặc biệt như tốc độ, dứt điểm và khả năng bùng nổ ở trận đấu lớn từ lâu biến CR7 thành một trong những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới suốt 5 năm qua. Nhưng ngoài chuyên môn tốt, Ronaldo cũng là một cầu thủ khá tinh quái trong cách ứng xử hàng ngày.
 
 
C. Ronaldo ở lại Real Madrid chỉ vì tiền

C. Ronaldo ở lại Real Madrid chỉ vì tiền

 

Còn nhớ cách đây hơn 6 tháng, C. Ronaldo tuyên bố “bỗng dưng buồn” và báo giới loan tin anh muốn quay trở lại MU. Hàng loạt nguyên nhân được người ta kể ra, từ việc bị đồng đội cô lập hay bất đồng không thể hàn gắn với HLV Mourinho. Tất cả đều nghĩ CR7 đang rơi vào hoàn cảnh khó và muốn được “giải thoát” ở môi trường mới.

 

Tuy nhiên, chỉ chủ tịch Florentino Perez hiểu rõ vấn đề của CR7 và sau một cuộc nói chuyện, ông đã thuyết phục Ronaldo ở lại Real Madrid. Tất nhiên, hứa hẹn về một mức lương cao hơn hiện tại đã được ông chủ “Nhà trắng” đưa ra và Ronaldo không có lý do gì để không tuyên bố “tôi muốn gắn bó trọn đời với sân Bernabeu”.

 

Nhưng đòi hỏi của Ronaldo không dừng lại ở đó, khi mùa giải 2012-13 kết thúc, Ronaldo đã bắn tín hiệu muốn ra đi. Ban lãnh đạo Real Madrid một lần nữa cuống cuồng tìm cách giữ chân CR7 bởi tất cả đều hiểu rằng, Ronaldo không chỉ là cầu thủ giỏi mà anh còn mang đến thương hiệu cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

 

Cuối cùng, Real Madrid phải chấp nhận tiếp tục xuống nước và theo báo giới Tây Ban Nha, CLB đã gia hạn hợp đồng với siêu sao người Bồ Đào Nha đến năm 2018. Mức lương của anh có thể được nâng lên từ 17 triệu euro/năm đến 20 triệu/năm, một con số hiếm thấy đối với một cầu thủ bóng đá.
 
 
Cuối năm ngoái, CR7 đã tuyên bố bỗng dưng buồn và muốn được ra đi

Cuối năm ngoái, CR7 đã tuyên bố bỗng dưng buồn và muốn được ra đi

 

Sự khôn ngoan của Ronaldo khiến Real Madrid nhiều lần điêu đứng mỗi khi cầu thủ này “bất ổn về tâm lý”. Nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, bản hợp đồng mới sẽ được ký kết ngay trong tuần này và ít nhất, Ronaldo sẽ chưa đi ngay mùa hè này, trừ phi một CLB nào chịu bỏ ra đến 1 tỷ euro, như tuyên bố của chủ tịch Perez.

 

Nguyện vọng của Ronaldo đã được hoàn thành một cách mỹ mãn và anh sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Nhưng chắc chắn, CR7 sẽ lại bị các CĐV và đồng đội nhìn nhận với một ánh mắt không thực sự thiện cảm, bởi ai cũng coi anh là kẻ hám tiền và sẵn sàng bỏ đội bóng vì lợi ích cá nhân.

 

Thực chất Ronaldo hiểu rằng, không CLB nào có thể làm bệ phóng để anh nổi tiếng như được ngày hôm nay. Những tin đồn về việc MU, Chelsea hay Man City muốn có anh là có thật, nhưng liệu các đội bóng đó có thực sự cần anh hay không vẫn là một dấu hỏi, chưa kể Ronaldo sẽ gặp đầy rẫy khó khăn nếu trở lại Premier League.

 

MU muốn có Ronaldo với mức giá 76 triệu bảng, nhưng nếu có trở lại Old Trafford thì anh cũng không còn được cưng chiều như ở Bernabeu. David Moyes sẽ không có một đặc ân đặc biệt như Alex Ferguson dành cho anh trước đây và Ronaldo cũng phải mất nhiều thời gian để làm quen lại với phong cách của đội bóng cũ.
 
 
Tuy nhiên, Ronaldo là cầu thủ quan trọng nhất của Real Madrid

Tuy nhiên, Ronaldo là cầu thủ quan trọng nhất của Real Madrid

 

Sau khi Mourinho trở lại, Chelsea hiện tại cũng chẳng thiết tha gì Ronaldo bởi giữa hai con người này đã nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn. HLV Pellegrini của Man City đang thực hiện kế hoạch “Tây Ban Nha hóa” sân Etihad và cũng chả có ý định vung khoản tiền quá lớn để chiêu mộ chỉ một ngôi sao.

 

Ronaldo hiểu rằng, chỉ Real Madrid là đội bóng duy nhất có thể đáp ứng được mọi kỳ vọng của anh, từ lương bổng đến việc được ưu ái chơi ở vị trí sở trường. Chủ tịch Perez vẫn nuôi mộng để giành Champions League lần thứ 10 và sẽ tiếp tục bỏ tiền để mua thêm ngôi sao, đó là lợi thế cho Ronaldo để tiếp tục chinh phục các danh hiệu.

 

Điều Ronaldo cảm thấy nghi ngại nhất là nếu còn ở Real Madrid, anh sẽ tiếp tục bị che lấp bởi cái bóng của Messi. Nhưng kể cả khi chơi ở Premier League (trừ năm 2008 tuyệt vời cùng MU) nếu Messi vẫn tỏa sáng ở Barca thì Ronaldo cũng không có cơ hội cạnh tranh Quả bóng Vàng. Ở lại Liga, Ronaldo cùng Real Madrid sẽ là đối trọng với Messi-Barca và nếu CR7 bùng nổ, đó là con đường ngắn nhất để anh vượt mặt đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp mình.

 

Chung quy lại, Real Madrid chính là môi trường lý tưởng nhất cho những tham vọng danh hiệu của C. Ronaldo, nơi mà anh chắc chắn sẽ được cưng chiều hết mực. Chỉ có điều, dù có tỏa sáng đến đâu thì hình ảnh xấu xí của một kẻ luôn “vòi tiền” của Ronaldo luôn hiện rõ trong suy nghĩ của các CĐV Real Madrid.

 

Kiều My