Bóng đá Anh và nguy cơ sạch bóng đại diện ở Cúp châu Âu
(Dân trí) - 4 đội bóng mạnh hiện diện ở hai giải đấu lớn nhất châu Âu ở vòng 1/8, nhưng lúc này người Anh đang lo âu về nguy cơ không có đội bóng nào ở tứ kết. Nếu điều đó xảy ra, với bóng đá Anh sẽ là nỗi thất vọng quá lớn.
Arsenal đã chơi đầy nỗ lực nhưng không thể vượt ải Milan
“Pháo thủ” Arsenal đã chính thức chia tay Champions League, dù họ đã nỗ lực giành thắng lợi 3-0 trước Milan tại Europa League. Nhưng việc để thua trắng 4 bàn tại San Siro khiến The Gunners không thể lật ngược thế cờ, dù họ chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu trong thế ngẩng cao đầu.
Thực ra, thầy trò HLV Wenger có thể làm được nhiều hơn thế, bởi họ đã dẫn 3 bàn ở hiệp 1. Nhưng Van Persie và đồng đội đã không thể làm nên điều kỳ diệu như Deportivo hồi năm 2004, giấc mơ cổ tích đã không xảy ra như mong muốn. Wenger uất hận bởi nếu không thua quá đau ở lượt đi, mọi thứ đã hoàn toàn khác.
Một cuộc tháo chạy hàng loạt ở Emirates sẽ xảy đến, thậm chí đầu não Wenger cũng sẽ ra đi sau 7 năm trắng tay. Giờ là lúc Arsenal cần phải thay máu triệt để với mục tiêu thay đổi diện mạo và tránh những thất bại cay đắng, nghiệt ngã trong hai cuộc đối đầu cùng Milan năm nay.
Chelsea đối diện với quá nhiều thử thách ở cuộc tái đấu Napoli
Villas-Boas đã ra đi, Di Matteo ra mắt ấn tượng với thắng lợi 2-0 trước Birmingham. Nhưng “đường dài mới viết ngựa hay”, Di Matteo còn nhiều điều phải làm để giúp Chelsea thoát khỏi khủng hoảng và cũng khó để HLV người Italia tạo ra diện mạo mới mẻ cho The Blues sớm đến vậy.
Di Matteo dù sao cũng không bị các học trò chống đối như Villas-Boas và đó là nguyên nhân giúp Chelsea chơi “đúng sức” hơn. Liệu khi những mâu thuẫn nội bộ tạm được lắng xuống, Chelsea sẽ làm nên điều kỳ diệu trước Napoli trong 90 phút sinh mệnh tại Stamford Bridge.
Thất bại ở Champions League, người Anh lại kỳ vọng cả MU lẫn Man City sẽ mang lại sự đột biến ở Europa League khi họ có đẳng cấp khác hẳn so với phần còn lại. Nhưng nhìn những gì hai đại gia thành Manchester thể hiện ở vòng 1/8 vừa qua, người hâm mộ xứ sương mù có lý do để lo lắng.
MU gục ngã đau đớn trước Bilbao ngay ở Old Trafford
Bilbao đã chơi một trận đấu quả cảm với thế trận phòng ngự chắc chắn, một tuyến giữa dồi dào thể lực, đầy sáng tạo cùng những mũi giáp công lợi hại như Muniain, De Marcos hay Llorente. “Quỷ đỏ” đã khiếp sợ, hay bất lực trước miếng bóng bổng nhanh và sắc lẹm từ CLB xứ Basque.
Rooney đã lập cú đúp, nhưng không thể khỏa lấp được nỗi thất vọng lớn mà MU đem lại. 90 phút tại San Mames (nơi Real Madrid và Barcelona nhiều lần khiếp sợ) là thách thức quá lớn với MU lúc này và người hâm mộ Anh đang mường tượng về một kết cục bi thảm cho MU tại cúp châu Âu năm nay.
Man City liệu có thể lật ngược thế cờ trước Sporting Lisbon
Quan trọng nhất, dù thua nhưng Man “xanh” vẫn thể hiện được phong cách tấn công quyến rũ và đẹp mắt, họ thất bại chỉ do phung phí quá nhiều cơ hội. Hơn nữa, nếu những Aguero, David Silva hay Dzeko tìm lại được cảm hứng cao nhất, Sporting Lisbon không hề là đối thủ của đại diện thành Manchester.
Nhưng trong bóng đá, mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra và xét cho cùng, Man City cũng đang gặp bất lợi, họ hoàn toàn có thể bế tắc nếu Sporting Lisbon chơi tử thủ. Người Anh đang đối diện với quá nhiều khó khăn, thử thách và nguy cơ về việc vắng bóng các đại diện ở vòng tứ kết là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Kim Anh