Bá Thắng nấu ăn phục vụ học các bé mầm non tại Lào Cai

(Dân trí) - Khi thăm trường mầm non bản Tả Van. Chứng kiến khẩu phần ăn bữa trưa của các em, nam diễn viên đã quyêt định đóng góp một phần công sức và tài chính để “chiêu đãi” các bé một bữa trưa.

Nam diễn viên đã có hoạt động đầu ý nghĩa khi tham gia chương trình “Lữ Khách 24h” tại Sapa, anh đã có dịp thăm trường mầm non bản Tả Van. Chứng kiến khẩu phần ăn bữa trưa của các em, nam diễn viên đã quyết định đóng góp một phần công sức và tài chính để ‘chiêu đãi’ các bé một bữa trưa nhiều dinh dưỡng hơn.

Bá Thắng với bữa trưa cùng 150 bé ở trường Mầm non Tả Van
Bá Thắng với bữa trưa cùng 150 bé ở trường Mầm non Tả Van

Bá Thắng chia sẻ: “Khẩu phần ăn của mỗi bé mầm non ở đây buổi trưa (ngày Bá Thắng đến) gồm cơm, cải xào, và đậu phộng rang giã nát. Của ít lòng nhiều và cũng khá bất ngờ nên Thắng ứng biến ra chợ mua thịt heo về góp vào bữa ăn cho các bé.

Cùng xuống bếp, góp một phần sức chuẩn bị bữa ăn, nhìn các bé ăn ngon lành Bá Thắng cảm thấy rất hạnh phúc. Bên cạnh hành động ý nghĩa trên, Bá Thắng cũng đã có một hành trình cực kỳ ấn tượng tại Sapa với những trải nghiệm có-một-không-hai: tự nấu thắng cố, đi xin ở trọ, thu hoạch rau cùng người dân, thưởng thức món xôi bảy màu nổi tiếng... “Món ăn độc nhất Bát Thắng được thưởng thức là xôi 7 màu ở Sapa. Độc đáo bởi tùy theo mùa mà tận dụng các sản vật của địa phương nên số lượng màu khác nhau. Tuy nhiên hơi tiếc là khi Thắng đến xôi chỉ có 1 màu, tháng 7 nhiều màu nhất.” – nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên rất vui khi tham gia chương trình
Nam diễn viên rất vui khi tham gia chương trình

Cùng tham gia “Lữ Khách 24h” lần này là MC Nguyên Khang. Ở nhiệm vụ cuối cùng (đi tìm chỗ ở trọ), Nguyên Khang gặp rất nhiều vất vả tưởng đã có lúc phải ngủ ngoài đường. Trời tối, xin mãi mà chưa có chỗ ở, nam MC phải đi mua hai gói mì ăn cầm hơi.

Nguyên Khang chia sẻ: “Đúng ra Khang xin được nhà từ rất sớm. Nhưng do chủ nhà bận đi dự một đám trong làng nên Nguyên Khang phải ngồi ngoài chờ đợi. Mà trời tối, sương xuống, gió lạnh, bụng đói nên phải đi kiếm mua 2 gói mì ăn đỡ. Cũng may mắn mà rốt cuộc chủ nhà cũng về.

Thiên nhiên nên thơ cũng làm hai chàng chậm không ít bởi bận.... ngắm cảnh.

Ngọc Ánh