1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Mong manh Ba Bể

(Dân trí) - Con thuyền độc mộc lướt nhẹ như một chiếc lá tre rơi trên mặt hồ. Người phụ nữ áo chàm khẽ đẩy mấy tay sào con thuyền đã trôi vào đám sương thu dày đặc bỏ quên tiếng gọi xin nhờ thuyền của tôi sang đảo Bà Goá. Ba Bể mong manh quá, nhất là vào những buổi sáng mùa thu như hôm nay.

Gần như không có một bóng du khách nào suốt con đường tôi đi cheo leo quanh hồ. Mấy “khách sạn nhà sàn” ở bản Pắc Ngòi ầm ĩ đám trẻ ngồi chơi bi-a bằng mấy viên bi ve cùng chiếc bàn bé xíu. Đến chợ phiên Nam Cường 10 giờ đã thấy hàng họ rục rịch ra về. Buổi chiều, ra bến tàu hỏi thăm, thấy chát: 300 ngàn cho một tour bằng xuồng máy đi tham quan các điểm du lịch trên hồ.

 

Vừa mới diễn ra liên hoan du lịch Ba Bể 2005. Nghe nói có đông đủ quan khách các nơi về dự. “Truyền hình phát phóng sự đến 15 phút” - tay chủ tàu nói.

 

Tôi phóng xe về nhà nghỉ ở trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể. Dọc đường thấy mấy cánh bướm bị xe cán nát bét. Thế mới thấy Ba Bể mong manh thay.

 

Mong manh Ba Bể - 1

Mong manh Ba Bể - 2

Hàng hoá được bán ở các chợ phiên chủ yếu là sản vật địa phương.

Mong manh Ba Bể - 3

Những nhà sàn của người Tày trở thành nhà nghỉ để đón khách du lịch.

Mong manh Ba Bể - 4

Trẻ con ở Pắc Ngòi chơi bi - a bằng những chiếc bàn tự tạo.

Mong manh Ba Bể - 5

Đi chợ phiên Nam Cường.

Mong manh Ba Bể - 6

Cú nhảy của một bé gái trên lòng hồ Ba Bể.

 

Lê Anh Tuấn