1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vượt ngục, lấy vợ sinh con, 20 năm sau mới bị bắt

(Dân trí) - Đang thi hành án, một bị cáo đã vượt ngục, thay tên đổi họ, sinh sống ở một vùng đất mới. Tại đây, y lấy vợ và sinh được 4 người con. 20 năm sau, y mới bị bắt lại.

Vượt ngục, lấy vợ sinh con, 20 năm sau mới bị bắt - 1
Bị cáo Nguyễn Sỹ Hùng.
 
Năm 1991, đối tượng Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1947, trú tại xã Nghi Ân, TP Vinh) bị tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù gia về tội giết người. Y thụ án tại trại giam số 3, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Nhưng không lâu sau đó, ngày 5/3/1991 Hùng cùng 2 đồng phạm khác đã cưa song sắt, leo tường vượt ngục.

Sau một thời gian thay tên đổi họ, sống chui lủi ở nhiều địa phương khác nhau, Hùng đã vào Đăk Lăk lập nghiệp. Tại đây Hùng lấy vợ và sinh được 4 người con.

Cuộc đào thoát khỏi trại giam số 3 của 3 tù nhân lúc đó đã được Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã toàn quốc. Năm 1991 và 2001, lần lượt hai đồng phạm của Hùng bị bắt. Tuy nhiên, cuối tháng 12/2010, các trinh sát thuộc đội truy nã Công an Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ Hùng khi đang sinh sống tại Krông Năng. Hùng bị tạm giam tại trại giam Công an Nghệ An từ tháng 12/2010 đến ngày 21/7/2011 được đưa ra xét xử.

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng cảm thấy xẩu hổ và ân hận về những việc làm của mình cách đây 20 năm về trước, đồng thời cảm thấy mặc cảm tội lỗi của mình trước các con. Sau nhiều lần chủ tọa phiên tòa cho y nói lời chia sẻ, thì bị cáo Hùng chỉ biết cúi mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi... Kết thúc phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hùng18 năm 10 tháng tù giam (trong đó, 10 tháng tù là án phạt do trốn trại).

Sau khi chủ tọa phiên tòa tuyên án, bị cáo Hùng đã khóc: “Nếu ngày đó không dại dột trốn trại thì nay đã được về với gia đình và xã hội, không phải sống những năm tháng cuối đời mình ở trong trai giam như ngày hôm nay nữa”.

Nguyễn Duy