1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Vui mừng được nhận lại xe máy sau 3 năm mất cắp

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Vào năm 2018, chị Tâm đậu xe máy trên đường ở thành phố Vinh (Nghệ An) và không may bị mất cắp. Sau 3 năm, khổ chủ vui mừng khi nhận lại được tài sản của mình.

Ngày 23/9, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Vinh, Nghệ An đã tiến hành trao trả tài sản là một chiếc xe máy cho chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1993, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) sau 3 năm bị mất cắp.

Vui mừng được nhận lại xe máy sau 3 năm mất cắp - 1

Chị Tâm bất ngờ nhận lại xe sau 3 năm bị mất cắp.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 8/7, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Quang Trung (TP Vinh), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Vinh phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không có biển số, gương chiếu hậu, vi phạm luật an toàn giao thông.

Tiến hành kiểm tra, nam thanh niên này không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên tạm giữ phương tiện, đồng thời xác minh rõ nguồn gốc xe.

Qua xác minh được biết chủ nhân của chiếc xe nói trên là chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1993, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, ngày 23/9 Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Vinh đã tiến hành trao trả lại chiếc xe máy trên cho chị Tâm theo đúng quy định.

Theo chị Tâm, vào năm 2018, khi chị đang đi công việc, dựng chiếc xe máy trên đường Trần Thánh Tông, xã Hưng Lộc (TP Vinh) thì bị mất cắp.

"Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và đúng thời điểm dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề nên khi được nhận lại chiếc xe tôi rất vui mừng và xúc động", chị Tâm chia sẻ.