1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ “quan tài diễu phố” ở Vĩnh Phúc: “Mắt xích” quan trọng đã về nhà

(Dân trí) - Sau một thời gian tạm lánh tại nhà người thân, sáng nay 27/3, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986), em họ nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh và là “mắt xích” quan trọng của vụ án mạng đã trở về nhà. Hiệp cho biết vẫn chưa trấn tĩnh được trở lại sau sự việc.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2185/Vu-an-mang-xon-xao-tinh-Vinh-Phuc.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Vụ án mạng xôn xao tỉnh Vĩnh Phúc</b></a>

Sáng nay 27/3, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986), em họ nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh, đồng thời là nhân chứng vụ án mạng đã về nhà, mở lại quán sửa xe máy tại phường Hội Hợp - TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) sau nhiều ngày tạm lánh tại nhà người thân.

Dù còn chưa hết bàng hoàng, Nguyễn Văn Hiệp đã về nhà và mở cửa quán sửa xe.
Dù còn chưa hết bàng hoàng, Nguyễn Văn Hiệp đã về nhà và mở cửa quán sửa xe.

Hiệp là em họ của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh. Hiệp đã đi cùng nạn nhân đến ăn đêm ở Quán Tiên (phường Hội Hợp) và tại đây xảy ra va chạm với một số thanh niên khiến anh Tuấn Anh bị sát hại ngày 14/3.

Ngày 17/3, Hiệp bị triệu tập lên cơ quan công an và tạm giữ. Do không có tài liệu chứng minh Hiệp phạm tội nên 18/3, cơ quan công an đã cho Hiệp về. Tuy nhiên Hiệp đã tự nguyện viết bản cam kết xin ở lại cơ quan công an. Theo quy định, đến 19/3, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) không tạm giữ Hiệp nữa nên Hiệp đã rời đi.

Ngay sau khi rời khỏi cơ quan công an, Hiệp có gọi điện về gia đình cho biết do sợ việc bị trả thù cũng như lo ngại về áp lực dư luận và người nhà nạn nhân, Hiệp đến ở tạm tại nhà một người họ hàng.

Hiệp cho biết, đến ngày 20/3, sau khi bàn bạc với gia đình, Hiệp quyết định trở về nhà và ở trong nhà liền mấy ngày. Đến hôm nay, 27/3, Hiệp cho biết đã mở lại quán sửa xe vì không thể ở mãi trong nhà được.

Quán sửa xe cách nhà Hiệp khoảng vài trăm mét là khu nhà được Hiệp thuê lại. Quán khá nhỏ, chủ yếu là sửa xe cho người dân trong khu dân cư. Ngày đầu tiên làm trở lại, Hiệp đã có khách sửa xe nên rất chăm chú làm việc.

Hiệp cho biết
Hiệp cho biết sự việc bột phát nên xảy ra quá nhanh dẫn đến hậu quả đau lòng.

Bà Bùi Thị Tý, mẹ Hiệp, cho biết vẫn chạy qua chạy lại xem con sửa xe thế nào. Hiện tại, giữa gia đình bà Tý và gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh vẫn còn một số khúc mắc nên chưa qua lại với nhau được.

Hiệp cho biết, từ khi về nhà đến nay không thấy có ai hay thông tin nào đe doạ bản thân. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng thường xuyên liên lạc để hỏi xem Hiệp có bị đe dọa để can thiệp.

Hiệp cũng khẳng định giữa nạn nhân Tuấn Anh và nhóm thanh niên không hề có mâu thuẫn trước đó mà do sự việc bột phát nên xảy ra quá nhanh dẫn đến hậu quả đau lòng. Từ khi về nhà, Hiệp cũng chưa quay trở lại Quán Tiên.

Nhiều ngày sau sự việc, Hiệp chia sẻ vẫn cảm thấy chưa hết bàng hoàng và đang cố trấn tĩnh trở lại. Cùng ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đến thời điểm này, vẫn chưa có kết luận khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh.

Anh Thế - Quốc Đô