1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ giết người phân xác bạn đồng tính: Hung thủ lãnh án chung thân

(Dân trí) - Vì bị ngăn cản yêu đương với người bạn gái cùng quê, một nam sinh viên đã mua thuốc rồi đầu độc và ra tay sát hại bạn đồng tính.

Chiều 27/11, TAND TPHCM đã tuyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Nhật Duy (SN 1994, quê Tiền Giang) mức án chung thân về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là chung thân. Liên quan đến vụ án còn có Đặng Gia Linh (SN 1992, bạn gái Duy) bị tuyên 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và 1 năm tù tội “Che giấu tội phạm”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 2 năm tù.

Theo bản cáo trạng, năm 2011, Trần Nhật Duy và anh Vạn Anh Tuấn có quan hệ đồng tính. Năm 2013, Duy thi đậu đại học và thuê phòng ở trọ tại đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM. Sau đó, Tuấn cũng từ quê lên ở chung với Duy. Trong quá trình chung sống, Tuấn hay đe dọa và đánh Duy cũng như những người có quan hệ gần gũi với Duy.

Hai bị cáo chôn vùi tuổi thanh xuân vì hành động dã man trong phút giây thiếu suy nghĩ
Hai bị cáo chôn vùi tuổi thanh xuân vì hành động dã man trong phút giây thiếu suy nghĩ

Do bị Tuấn ngăn cấm mỗi khi có quan hệ với người khác nên Duy nảy sinh giết chết anh này. Trước khi hành động, Duy có nói ý định của mình cho Đặng Gia Linh (bạn gái Duy) thì được khuyên can. Bỏ ngoài tai, khoảng tháng 2/2014, Duy lên mạng tìm mua chất độc rồi cất giấu trong người và chờ thời cơ ra tay. Vào khoảng giữa tháng 5/2014, trong quá trình ăn uống, Duy đầu độc khiến anh Tuấn nôn ói ra ngoài.

Đến khoảng 20h30  ngày 19/5/2014, Tuấn kêu đau đầu và nhờ Duy lấy thuốc cho uống. Duy liền lấy hai viên thuốc con nhộng rồi đổ hết thuốc bên trong ra ngoài và bỏ chất độc vào cho anh Tuấn uống. Sau khi uống thuốc, anh Tuấn té ngã ra nền nhà và ôm cổ thờ bằng miệng. Đến khuya cùng ngày, anh Tuấn tử vong. Ngày hôm sau, Duy vẫn đi học bình thường và thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra.

Trưa cùng ngày, Duy lấy điện thoại của anh Tuấn bán lấy tiền rồi mua một cưa máy với ý định phân xác anh Tuấn. Tại phòng trọ, Duy phân xác của nạn nhân thành từng khúc rồi bỏ vào bao ni – lông.

Tiếp đó, Duy và Linh điều khiển xe máy của anh Tuấn đi bán lấy tiền. Sau đó, Duy thuê một xe máy khác với mục đích chở xác đi phi tang. Sau khi hoàn thành mọi ý định, Duy đem xác của anh Tuấn bỏ ở Lâm Đồng, Bình Thuận và Tiền Giang.

Sau nhiều ngày, mùi hôi thối bốc ra từ phòng của Duy nên người dân nghi ngờ liền báo với lực lượng chức năng. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện được phần thân thi thể của anh Tuấn đang phân hủy trong phòng trọ của Duy.

Ngày 24/5/2014, Duy và Linh bị bắt giữ khi đang trên đường về quê. Tại cơ quan điều tra, Duy và Linh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quế Sơn