1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ bé 2 tuổi tử vong đầy thương tích: Bí ẩn trong căn phòng trọ

(Dân trí) - Căn phòng trọ của mẹ con người phụ nữ tên Chi suốt ngày đóng cửa im ỉm và được che chắn cẩn thận; tuy nhiên cứ đêm khuya là có nhiều thanh niên lạ kéo đến, khiến căn phòng đầy vẻ bí ẩn.

Rạng sáng nay (21/11), lực lượng công an quận Thủ Đức, TPHCM đã đưa Lê Thị Mỹ Chi về căn phòng trọ của Chi trên đường số 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức để tiến hành khám xét, thu giữ những vật chứng nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ cái chết của bé Lê Bảo Khang (gần 2 tuổi), con ruột của Chi.

Căn phòng của người phụ nữ tên Chi luôn đóng kín cửa; che chắn kín bưng đầy bí ẩn và là nơi lui tới của nhiều đối tượng lạ mặt.
Căn phòng của người phụ nữ tên Chi luôn đóng kín cửa; che chắn kín bưng đầy bí ẩn và là nơi lui tới của nhiều đối tượng lạ mặt.

Theo thông tin từ công an quận Thủ Đức, đến trưa cùng ngày, cơ quan này đã tạm giữ người thanh niên, được cho là tình nhân của Chi, nghi can có liên quan trực tiếp đến cái chết của bé Khang.

“Suốt gần 2 tháng qua, kể từ khi Chi đưa con nhỏ về căn phòng trọ này ở, thì người dân xung quanh đây sống trong bất an, lo lắng vì căn nhà này thường xuyên xuất hiện nhiều thanh niên mặt mũi bặm trợn”, 1 người dân ngụ tại khu trọ kể lại.

Theo người dân, Chi không đi làm, ban ngày đóng kín cửa ở với con là bé Khang trong phòng. Điều đáng nói là căn phòng này được Chi dùng vải, giấy bịt kín các khe hở một cách đầy bí ẩn. Tuy nhiên, cứ tầm từ giữa khuya đến rạng sáng, nhiều gã thanh niên có mặt, đưa xe vào phòng rồi đóng kín cửa. Nhiều lần chúng la hét, đánh nhau ầm ầm bên trong khiến người dân lao động xung quanh hết sức khó chịu, lo lắng.

“Cạnh bên là phòng trọ của 1 người phụ nữ lớn tuổi. Người này thường mất ngủ vì sự ồn ào của nhóm thanh niên nên có lần góp ý. Tuy nhiên, 1 đối tượng đã chửi người phụ nữ bằng lời lẽ thô tục, thậm chí còn doạ đánh”, người dân kể lại.

Theo nguồn tin của Dân trí, nhóm đối tượng nói trên và cả mẹ bé Khang đều là những người nghiện ma tuý và chúng thường tổ chức sử dụng ma tuý ngay tại phòng trọ của Chi. Cách đây vài tháng, khi lên cơn nghiện, gã tình nhân của Chi đã bạo hành, làm gãy chân bé Khang.

Đến sáng qua (20/11) Chi gởi bé Khang cho tình nhân trông giúp. Khi Chi trở về thì hốt hoảng phát hiện con trai nằm bất động dưới sàn nhà.


Bàn thờ bé Khang ở nhà xác bệnh viện Nhi đồng 2, lạnh lẽo với nén nhang và vài hộp sữa mà không có bất cứ người thân nào suốt từ hôm qua đến sáng nay 21/11.

Bàn thờ bé Khang ở nhà xác bệnh viện Nhi đồng 2, lạnh lẽo với nén nhang và vài hộp sữa mà không có bất cứ người thân nào suốt từ hôm qua đến sáng nay 21/11.

Người mẹ này vội ôm con nhờ hàng xóm chở đến bệnh viện Hoàn Ho cấp cứu, sau đó bé Khang được chuyển khẩn cấp về bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM. Tuy nhiên, các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 xác định, bé Khang ngưng tim, ngưng thở và không thể cứu được.

Xác định từ cơ sở y tế, bé Khang bị sốc, đa chấn thương vùng bụng, đầu; vỡ tạng, chảy máu, dịch đầy trong ổ bụng… và nhận định, với thương tích trầm trọng nói trên, có khả năng nạn nhân bị bạo hành.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Đăng Lê