1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Vụ 6 người bị thảm sát: Em bà Nga nói gì về cuộc điện thoại trong đêm?

(Dân trí) - Gọi lại cho cháu gái, anh Hưng chỉ nghe được câu “cậu Hưng ơi” rồi tắt ngang. Cảm thấy có chuyện bất thường, anh Hưng gọi đến số của bà Nga thì được thông báo “không có gì đâu, ngủ đi”. Đến sáng, cả gia đình người thân của anh Hưng bị sát hại.

Căn biệt thự nơi xảy ra vụ thảm sát khiến 6 người chết thảm
Căn biệt thự nơi xảy ra vụ thảm sát khiến 6 người chết thảm

Chiều 8/7, không khí tang thương bao trùm căn biệt thự sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) của gia đình ông Lê Văn Mỹ (chủ xưởng gỗ Quốc Anh), trên khoảng sân rộng, 6 chiếc quan tài được đặt thành một hàng ngang trong căn nhà đang xây dở. Tất cả những người đến viếng không khỏi đau xót, thương tâm.

Anh Nguyễn Lê Hưng (33 tuổi, em ruột nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Nga) bần thần kể lại, anh Hưng sống ngay sát nhà vợ chồng bà Nga, lúc 3h18 ngày 7/7 anh Hưng phát hiện cuộc gọi nhỡ của Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con bà Nga) và Dương Ngọc Tố Như (18 tuổi, cả hai gọi anh Hưng bằng cậu) nên gọi lại nhưng không thể liên lạc. Gọi thêm vài lần nữa, cả hai đều nghe máy, nói “cậu Hưng ơi” với giọng rất bình thường, rồi tắt máy.

Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi cung cấp thông tin về vụ thảm sát

Khởi tố vụ thảm sát 6 người trong 1 gia đình

“Tôi thấy cuộc gọi của cháu gái nhưng không nhấc máy kịp. Lúc này tôi đang ở gần ngôi nhà xảy ra sự việc. Thấy có gì đó bất thương nên tôi đã gọi lại thì đầu dây bên kia thuê bao không liên lạc được. Tôi định chạy qua nhà nhưng cầm điện thoại lên và gọi tiếp lại một lần nữa thì nghe thấy chuông điện thoại đổ. Khi này tôi nghe thấy tiếng gọi “cậu Hưng ơi” rồi bên kia cúp máy” – Anh Hưng kể lại.

Anh Hưng nói thêm: “Lúc này em càng cảm thấy lo lắng hơn, nên đã gọi điện lại cho chị gái mình. Lúc 3h25, chị Nga bắt máy bình thường và nói với tôi là không có gì đâu, ngủ đi. Nghe chị nói vậy, tôi mới yên tâm và tiếp tục đi ngủ. Đến 7h sáng thì tôi nhận được hung tin”.

Cũng theo thông tin từ anh Hưng, anh cũng đã trao đổi với tài xế (người thường xuyên chạy xe tải từ 4h – 5h đến nhà nạn nhân để chở hàng), thì người này cho biết, lúc 3h48, chị Nga có gọi điện thoại cho tài xế này và dặn đừng tới, chị Nga nói 7h sáng hãy tới.

Nói về việc làm ăn của gia đình anh, chị mình, anh Hưng kể, thời gian gần đây gia đình chị buôn bán tốt, công việc suôn sẻ. Nhưng chỉ có việc buôn bán cây cao su là có bất ổn. Trong đó có việc làm ăn với một người đàn ông tên N., ông N. là người bán cây cao su, có quan hệ làm ăn với gia đình bà Nga. Anh H khẳng định, gia đình chị gái mình rất hiền từ, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh và công nhân làm trong xưởng gỗ của chị.

Căn biệt thự nơi xảy ra vụ thảm sát khiến 6 người chết thảm
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang thăm hỏi chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Một người thân khác của nạn nhân là bà Lê Thị Thanh Th. (dì ruột bà Nga cho biết: “Tôi hay đến nhà cháu gái chơi, nhà tôi cách nhà cháu Nga khoảng 500 m. Vào buổi sáng xảy ra sự việc, tôi vô cùng sửng sốt trước hung tin. Cháu tôi nó làm ăn lớn nên ít khi chia sẻ với tôi. Có nhiều khi nó thiếu tiền nó cũng mượn của tôi. Khi thì 10 - 20 triệu, khi 50 – 100 triệu. Nhưng nó trả lại rất nhanh, có khi ngay hôm sau là trả lại. Trước kia, cháu tôi chỉ mua cây tươi nhưng sau khi công việc làm ăn thuận lợi, nó làm mở thêm Công ty chế biến gỗ Quốc Anh. Thực sự không biết ai lại đi làm chuyện tày trời này, cháu tôi cùng với các con nó có làm nên tội gì đâu…”

Theo thông tin từ một người thân trong gia đình ông Mỹ, mới đây ông Mỹ đầu tư một mảnh đất ở huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước), có kế hoạch di dời dần nhà xưởng ra khỏi khu dân cư. Ông Mỹ đã chuyển nhiều máy móc, thiết bị đến đó.

Trung Kiên