1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Vào ăn Tết ở trại giam để… tránh phạm thêm tội

(Dân trí) - Bữa cơm tất niên sớm ở trại giam chẳng khác Tết ở nhà nhưng khiến nhiều phạm nhân không khỏi ngậm ngùi. Có nhiều lý do đẩy họ vào đây và bữa cơm Tết đặc biệt này khiến họ thấm thía hơn bao giờ hết lỗi lầm mình đã gây ra.

Ăn Tết sớm ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An

Đã thành thông lệ, cứ vào khoảng 25 tháng Chạp hàng năm, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An lại tổ chức bữa cơm tất niên sớm dành cho hơn 140 phạm nhân đang thi hành án tại đây. Đây là những cố gắng của Ban giám thị, cán bộ, chiến sỹ đơn vị dành cho phạm nhân ngoài chế độ ăn ngày Tết theo quy định. Hôm nay, bộ phận nhà bếp là vất vả hơn cả nhưng ai cũng vui, bởi lẽ, chính tay họ sẽ chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn dành cho các phạm nhân. Mâm cơm ngày Tết với bánh chưng, dưa hành, thịt đông, cá kho… không thua bất kỳ mâm cỗ ngày Tết của gia đình người Việt nào.

Phạm nhân trang trí cành đào Tết.
Phạm nhân trang trí cành đào Tết.

Đại tá Trần Sỹ Phàng – Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Ngày Tết, theo quy định chế độ ăn của phạm nhân sẽ gấp 5 ngày thường. Đây là bữa cơm cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam tổ chức riêng cho các anh chị phạm nhân. Vừa là tấm lòng của cán bộ quản giáo, vừa là để động viên họ tiếp tục phấn đấu trong cải tạo, lao động để được giảm án, sớm trở về với gia đình, xã hội”.

Sau lời chúc Tết sớm của đại tá Trần Sỹ Phàng, các phạm nhân vui vẻ ngồi vào bàn, cùng ăn uống, trò chuyện. Cùng thi hành án tại đây nhưng khác đội lao động, khác buồng giam nên cũng không mấy khi họ được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người. Bữa cơm là cơ hội để các phạm nhân tâm tình, chia sẻ, hỏi thăm và động viên nhau.

Chăm chút cho từng khóm hoa để đón Tết.
Chăm chút cho từng khóm hoa để đón Tết.

Có những người đã đón vài ba cái Tết ở tù nên cũng bớt đi sự chạnh lòng và nỗi buồn nhớ nhà, nhớ người thân. Lê Văn Bình bị kết án 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích, hiện đã thi hành án được 20 tháng tại đây, nghĩa là đây cũng là cái Tết thứ 2 ở trại giam của Bình. “Nếu giờ này được ở nhà thì em đang đưa vợ và 2 con đi mua sắm Tết. Vắng người đàn ông trụ cột vợ em cũng vất vả hơn. Tết lại thấy thương vợ, nhớ con hơn chị ạ. Nghe Ban giám thị thông báo là đợt Tết Nguyên đán này em được giảm án, giảm bao nhiêu thì ngày kia mới biết được. Hi vọng Tết năm sau em được ra rồi”, giọng Bình như nghẹn lại.

Đây cũng là cái Tết đầu tiên của Phan Công Chín – chủ mò đá Lèn Cờ (Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã từng gây nên cái chết của 18 người và khiến 7 người khác bị thương vào năm 2011. Năm 2013, Phan Công Chín bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 2 năm tù giam về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên gây hậu quả nghiêm trọng. Sau thời gian hoãn thi hành án, tháng 2/2015, Phan Công Chín tự nguyện đến thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Bữa cơm tất niên sớm ở trại giam cũng thịnh soạn không kém mâm cơm ngày Tết của bất kỳ gia đình người Việt nào.
Bữa cơm tất niên sớm ở trại giam cũng thịnh soạn không kém mâm cơm ngày Tết của bất kỳ gia đình người Việt nào.

Bữa cơm tất niên đầu tiên ở Trại không thể tránh khỏi sự bùi ngùi, chạnh lòng. “Vài hôm nữa vợ con anh mới vào thăm được. Năm vừa rồi kể ra cũng thắng lợi, con gái út ra trường xin được việc làm ổn định, sang năm thằng con anh sẽ đi du học. Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn của mình, mình cũng đã cố gắng hết sức để khắc phục một phần hậu quả và may mắn được người nhà các nạn nhân tha thứ. Đây là cái giá mình phải trả nên mình cũng phải cố gắng hết sức để sớm trả được án”, Phan Công Chín tâm sự.

Bữa cơm gợi nhớ về những phút giây sum họp gia đình...
Bữa cơm gợi nhớ về những phút giây sum họp gia đình...

“Năm nay được ăn hai cái Tết”, N.T.T (quê Diễn Châu, Nghệ An) vui vẻ khoe. T. bị kết án 12 tháng tù giam về tội chứa chấp mại dâm, ngày mai T. sẽ trả hết án, được về với chồng con. Thời gian ở tù có lẽ T. cũng đủ thấm thía cho những gì mình đã gây ra, và nhất là những thiếu hụt tình cảm mà đứa con nhỏ của T. phải chịu. Bởi vậy, tôi cũng mong rằng đây là cái Tết đầu tiên, cũng là cái Tết duy nhất của T. ở trại giam.

Nhiều lần gắp thức ăn lên rồi đặt xuống, phạm nhân Trần Văn D. (quê Tp Vinh, Nghệ An) trầm tư bên mâm cơm ngày cận Tết ở trại giam. Trần Văn D. bị tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội đánh bạc nhưng được hoãn thi hành án. Cách đây 1 tháng, D. xin tự nguyện thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Khiến nhiều nữ phạm nhân bật khóc vì nhớ gia đình, nhớ người thân.
Khiến nhiều nữ phạm nhân bật khóc vì nhớ gia đình, nhớ người thân.

Tôi hỏi anh tại sao lại tự nguyện thi hành án vào dịp Tết, sao không ở nhà ăn Tết với gia đình rồi đi thi hành án cũng không muộn. D. cười buồn: “Ai cũng mong Tết được sum vầy bên gia đình nhưng tôi sợ mấy ngày Tết không giữ được mình, phạm thêm tội mới thì án chồng án, biết bao giờ mới về”. Chọn một cái Tết xa gia đình, chọn Tết để trả nợ cuộc đời, chọn Tết ở trại giam để tự răn mình, chắc hẳn Trần Văn D. cũng phải đấu tranh tâm lý giữ dội lắm. Một cái Tết xa cách nhưng đủ thấm thía để đổi lấy những cái Tết sum vầy trong những năm tiếp theo…

Hoàng Lam

Vào ăn Tết ở trại giam để… tránh phạm thêm tội - 6